Đến nội dung chính

Chương 14: Còn hai phòng kia là ai ở?

admin 490 Chữ Cài Đặt

“Còn hai phòng kia là ai ở?” Lâm Nguyệt Chiếu hỏi.

“Phòng trong cùng bên phải là của Hoắc tiên sinh, bên trái là của Thịnh tiểu thư.”

Cửa phòng mở ra, Lâm Nguyệt Chiếu nói lời cảm ơn rồi đứng bên cửa sổ ngẩn người.

Cô không mang thuốc trong túi, may mà hôm nay mưa lớn nhưng không có sấm, tối nay cô sẽ không sợ đến mức mất kiểm soát.

Nếu ngày mai là ngày làm việc, cô còn có cớ rời đi, không khéo ngày mai lại là cuối tuần, không phải đi làm.

Ở lại đây, tối nay đừng mong ngủ được, cứ thức vậy.

Hoàn hồn, cô nhắn tin cho bà Lâm báo hành tung của mình.

Sau khi nhận được tin, bà không trách móc, chỉ nhắc: [Nhớ giữ chừng mực.]

Nhìn bốn chữ trên màn hình, lòng Lâm Nguyệt Chiếu không có gợn sóng, ngoan ngoãn đáp lại: [Con biết rồi, cảm ơn mẹ đã nhắc.]

Một lát sau, Thịnh Thanh Nhiễm gõ cửa.
Vào phòng, cô giơ túi quần áo trên tay: “Nghe Hành Xuyên nói cô không mang gì, tôi chọn vài bộ của mình mang sang, cô đừng chê, nếu còn cần gì cứ nói.”

Không đợi Lâm Nguyệt Chiếu mở miệng, cô xua tay: “Không cần nói cảm ơn nữa, tôi chỉ thấy hợp với cô thôi.”

“Vậy tôi không nói nữa.” Lâm Nguyệt Chiếu thuận theo.

“Cô nghỉ ngơi trước đi, mệt thì khỏi xuống ăn tối, tôi bảo người mang lên phòng, tối có hoạt động sẽ gọi cô.”

Dặn dò xong, Thịnh Thanh Nhiễm không nói thêm, dứt khoát rời đi.

Vừa ra khỏi cửa đã gặp Hoắc Tấn Dã đang trở về phòng.

Cô quay lại, tò mò đi theo sau, hỏi: “Nghe nói là anh đưa cô ấy đến, sao không sắp xếp cho người ta?”

Hoắc Tấn Dã nhướn mày, không ngăn cô bước vào phòng, hờ hững hỏi: “Cô quan tâm cô ấy vậy à?”

“Tôi khá thích cô ấy, nhưng anh đâu phải người thích lo chuyện bao đồng, hay là thật sự coi cô ấy là em gái rồi?”
Hoắc Tấn Dã nhìn mưa bên ngoài ngày càng lớn, không quay đầu: “Tôi không phải người lo chuyện bao đồng, chuyện của ai thì tự cầu phúc đi.”

Giọng anh nhàn nhạt nhưng Thịnh Thanh Nhiễm lại giơ hai tay đầu hàng: “Tôi nói sai rồi, là tôi không thích lo chuyện bao đồng, anh không giúp thì tài sản nhà họ Thịnh sẽ rơi vào tay người khác mất.”

Trong mắt người ngoài, họ là đối tượng liên hôn, ngay cả ông cụ Hoắc cũng nghĩ vậy.

Còn Hoắc Tấn Dã không phủ nhận, là vì Thịnh Thanh Nhiễm cần cuộc hôn nhân này để củng cố vị trí của mình trong nhà họ Thịnh, cầu xin anh giúp đỡ.

Chỉ cần đợi lão già đang nắm quyền nhà họ Thịnh qua đời là được, không cần thật sự kết hôn, dù sao lão cũng không còn bao nhiêu thời gian.