“Được rồi, cảm ơn anh.”
Ba túi thức ăn chắc là đủ cho năm chú chó ăn một thời gian rồi, cô không có thói quen tích trữ, Trì Tri Hạ cười lịch sự rồi đẩy xe hàng đi đến trạm tiếp theo.
Cạnh khu vực thức ăn cho chó là khu bán dây dắt và vòng cổ.
Trì Tri Hạ tiện tay cầm năm chiếc dây dắt và vòng cổ đồng bộ với năm màu khác nhau ném vào xe đẩy, rồi tiếp tục đi đến trạm tiếp theo.
Ổ chó, nói là ổ chó thì đúng hơn là đệm, Trì Tri Hạ chọn năm cái cùng kiểu dáng nhưng khác màu nhau.
Chiếc đệm này đối với Trứng Ốp La có lẽ hơi to, nhưng không thành vấn đề, coi như nó được hời rồi.
Về đồ chơi, Trì Tri Hạ mua hết những loại phổ biến nhất theo lời giới thiệu của nhân viên.
Có đồ chơi rồi thì không được phá nhà nữa đâu nhé!
Sau khi mua thêm thuốc diệt ký sinh, Trì Tri Hạ nhanh chóng đi thanh toán, mua xong xách hai túi đồ lớn đi thoăn thoắt trở lại bên xe.
Nhét hết đồ vào cốp xe, lên xe, về nhà thôi!
…
Vừa mở cửa, Trì Tri Hạ đã nghe thấy tiếng chó sủa vang lên dồn dập.
Chẳng lẽ chúng đánh nhau rồi sao?
Cô rảo bước nhanh hơn, từ lối vào đi thẳng vào phòng khách, thấy bốn chú chó đang ngồi xổm trên ghế sofa, đối mặt với nhau, con này sủa vài tiếng, con kia sủa vài tiếng.
Trông như đang thảo luận chuyện gì đó vậy.
Trì Tri Hạ: “?”
Đã bảo là sau khi lập quốc thì không được thành tinh cơ mà?
Còn về Collie, nó vẫn đang nằm ngủ trước cửa phòng ngủ của cô.
Liếc thấy bóng người xuất hiện ở phía xa, vì mải thảo luận quá hăng say nên không nghe thấy tiếng mở cửa của Trì Tri Hạ, bốn chú chó lập tức im bặt, thi nhau nhảy xuống ghế sofa chạy ra đón.
Corgi là con chạy nhanh nhất, chen lên phía trước nhất rồi lắc cái mông béo tròn của nó.
Trì Tri Hạ ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu từng chú chó một.
Sau đó, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Collie đang ngủ say, vỗ vỗ vào bụng nó: “Dậy thôi Bánh Trôi, mau tỉnh lại nào.”
Đôi tai chó màu đen khẽ động đậy.
Collie chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai, nó há miệng ngáp một cái thật dài, rồi từ dưới đất bò dậy, chuyển sang tư thế ngồi xổm.
Dáng vẻ đó trông ngoan ngoãn bao nhiêu thì ngoan ngoãn bấy nhiêu.
“Ngoan lắm, ngoan lắm!” Trì Tri Hạ cười cười xoa đầu nó.
[Ting! Điểm khen ngợi +1]
Đôi mắt chó của Collie bỗng trợn to hơn một chút, sao tự nhiên nó lại có 2 điểm khen ngợi rồi?