Không phải là không thể nhốt thẳng vào lồng, chỉ là Trì Tri Hạ không muốn lần nào ra ngoài cũng phải nhốt năm chú chó vào lồng, quá lãng phí thời gian.
Cô cũng không muốn đi ra ngoài một chuyến về nhà thấy nhà cửa biến thành chiến trường thế chiến thứ hai, nhưng lòng tin giữa người và chó cần được xây dựng, cô có thể cho chúng một cơ hội để chứng minh mình là những chú chó ngoan không phá phách.
Từ sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, mấy chú chó này dường như chỉ số thông minh khá cao, giống như có thể hiểu được lời cô nói.
Ừm… trừ Oreo ra.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trì Tri Hạ rơi trên người Husky.
Có nên nhốt riêng nó vào lồng không nhỉ?
Husky đột nhiên bị nhìn chằm chằm liền quay đầu đối diện với ánh mắt của Trì Tri Hạ, đôi tai trên đầu khẽ rung.
Người phụ nữ này tại sao lại nhìn nó như vậy?
Nhìn ánh mắt “thông thái” đặc trưng của Husky, Trì Tri Hạ lặng lẽ thở dài.
Thôi bỏ đi, cho nó một cơ hội vậy, nếu không trông cô có vẻ bất công quá.
Mặc dù vẫn còn hơi không yên tâm, nhưng Trì Tri Hạ chỉ có thể dặn dò kỹ lưỡng rồi ra ngoài.
Còn về Bánh Trôi không theo ra mà đang ngủ khò khò kia, Trì Tri Hạ tỏ vẻ rất yên tâm.
Nó thích ngủ như vậy, nhìn là biết không phải là loại chó biết phá nhà rồi.
[Đinh! Điểm khen ngợi +1.]
Trong lúc Bánh Trôi đang ngủ không hề hay biết, nó đã vô tình nhận được 1 điểm khen ngợi.
Theo tiếng đóng cửa vang lên, bốn chú chó trong nhà đồng loạt nhìn về phía Bánh Trôi đang ngủ say với vẻ đầy kinh ngạc.
Bông Gòn: [Vừa rồi các cậu có nghe thấy cô ấy khen không?]
Corgi lắc đầu: [Không có.]
Golden vẫy vẫy đuôi, phân tích hợp lý: [Tôi đoán điểm khen ngợi này chỉ cần chúng ta thể hiện tốt, nhận được sự công nhận của “chủ nhân” là sẽ được cộng.]
[Không nhất thiết là phải nói ra, trong lòng nghĩ cũng được tính.]
Phân tích này của nó nghe rất có lý có cứ, nhận được sự tán thành của Bông Gòn và Corgi.
Husky ngẩng cao đầu, khịt mũi một cái.
Nó rất khó chịu, vì ai cũng có 1 điểm khen ngợi rồi, chỉ riêng nó là chưa có điểm nào.
Nó rất bực mình, vì ai cũng có 1 điểm khen ngợi rồi, chỉ mình nó là chẳng có lấy một điểm.
Chết tiệt, người phụ nữ này sao lại chẳng có chút mắt nhìn nào thế không biết, chẳng lẽ nó không đẹp trai hơn bốn con chó kia sao?!
Hơn nữa, tên Khương Ngật kia dựa vào đâu mà chỉ cần ngủ thôi cũng có được 1 điểm khen ngợi chứ!