Chú Corgi được xoa đầu liền nhấc hai chân trước đặt lên đầu gối Trì Tri Hạ, cái mông nhỏ lắc qua lắc lại, không thể đáng yêu hơn.
“Trứng Ốp La, sao em lại đáng yêu thế chứ!” Trì Tri Hạ vui vẻ xoa đầu nó.
[Đinh! Nhận được Điểm Khen Ngợi +1]
Corgi đang dẫn đầu thành công thu hút bốn ánh nhìn từ những chú chó khác.
“Gâu ư” Một cái móng vuốt màu vàng nâu nhẹ nhàng đặt lên vai Trì Tri Hạ.
Trì Tri Hạ quay đầu lại, thấy Golden đã thu móng vuốt về, ngồi ngay ngắn, nhe răng cười với cô.
Như thể đang nhắc nhở cô nên đặt tên cho nó.
Chú Golden này hiện tại trông có vẻ là đứa thông minh nhất, màu lông là màu vàng nâu, rất đều, nhìn thoáng qua như một chiếc bánh donut.
Cô trầm tư một lát, chốt hạ: “Em tên là Donut đi!”
Golden – Donut: …Thôi bỏ đi.
Golden, tên thật là Tư Dịch Thần, vinh dự nhận biệt danh — Donut.
Hai chú chó còn lại, Trì Tri Hạ chọn đặt tên cho Collie trước.
Cô nhìn chú chó có ánh mắt lơ đãng, đờ đẫn này, đầu màu đen, quanh cổ và bụng màu trắng, sau lưng là một mảng đen, trông như một viên bánh trôi mè đen bị cắn một miếng lộ nhân.
“Nó tên là Bánh Trôi đi!”
Collie, tên thật là Khương Ngật, vinh dự nhận biệt danh — Bánh Trôi.
Cuối cùng, chỉ còn lại một chú Husky chưa được đặt tên.
Trì Tri Hạ nhìn về phía Husky, không biết từ lúc nào nó đã dừng trò chơi đuổi bắt cái đuôi và bước ra khỏi lồng.
Sau khi người và chó chạm mắt, Husky nhe răng, thử nghiệm nở một nụ cười thân thiện.
Nhưng trong mắt Trì Tri Hạ thì nó lại như đang nhe nanh múa vuốt với cô.
Cô khẽ nhíu mày, đánh giá chú Husky phối màu đen trắng: “… Hay là, gọi em là Oreo… nhé?”
Husky gầm gừ dữ dội: “Gâu gâu gâu gâu gâu!”
Không, nó không muốn cái tên chết tiệt này!
Bốn chú chó còn lại: Phụt ha ha ha ha!
Thấy Husky kích động như vậy, Trì Tri Hạ nở một nụ cười hài lòng: “Xem ra nó rất thích nhỉ, vậy được rồi, vốn dĩ còn định đổi tên khác cho em, giờ xem ra, cứ gọi nó là Oreo đi!”
Nó cuộn tròn người lại thành một cục, vùi đầu vào bụng, tự kỷ rồi.
“Ha ha ha! Đùa thôi mà!” Trì Tri Hạ trêu chọc chú chó xong cười đến mức không đứng thẳng nổi.
Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt vì cười mà chảy ra, nhìn chú Husky đang cuộn tròn như quả bóng: “Em tên là Oreo đi.”
Husky, tên thật là Tạ Cẩn Tu, vinh dự nhận biệt danh — Oreo.
…
Tổng hợp thông tin: