Đến nội dung chính

Chương 4: Phong thủy còn khoa học hơn cả Y Học (4)

admin 477 Chữ Cài Đặt

Ủa, sao chẳng thấy ông ấy nhắc gì đến chuyện lấy tiền xem bói nhỉ?

Chẳng lẽ ông ấy thực sự chỉ đến để tặng tôi một câu nói thôi sao?

Câu nói đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Tôi định chạy theo để hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì ông ấy đã biến mất không một dấu vết…

Tôi đứng ngẩn người suốt nửa ngày, vẫn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Trong lòng cứ như có cỏ mọc, ngứa ngáy khó chịu.

Vốn dĩ tâm trí đã rối bời, gặp ông lão này xong lại càng rối như canh hẹ.

Tôi làm nghề giáo viên, cuộc sống nhìn chung yên ổn, nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Không đến mức bất mãn, nhưng cũng chẳng có đam mê.

Nghề giáo viên là công việc được nhiều người ngưỡng mộ: ổn định, chế độ đãi ngộ tốt, lại có tiếng tăm.

Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến việc cả đời sống như một cái máy ghi âm, ngày ngày lặp lại cùng một nội dung, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi không cam lòng.
Những khát vọng năm xưa cứ lởn vởn trong đầu, khiến cảm giác không cam chịu ấy ngày càng lớn dần.

Ông lão nói rằng con đường rộng mở của tôi đang ở ngay trước mắt, chỉ là tôi chưa nhìn thấy.

Liệu con đường đó có thật không?

Dù chưa chắc chắn, nhưng những lời ấy thật đẹp đẽ, ai mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của chúng chứ?

Tôi thà tin là có còn hơn không!

Xoa tay đầy khí thế, tôi muốn bay lên chín tầng mây hái trăng!

Xắn tay áo, tôi muốn lặn xuống năm đại dương bắt rùa!

—

Lời ngoài lề của tác giả: Cuốn sách này được viết theo tư duy ngang. Tuyến chính là phong thủy, cốt lõi là tư duy suy luận theo Âm Dương Ngũ Hành. Khi giảng về phong thủy, nếu thấy có điểm tương đồng, tôi có thể chuyển sang nói về Tâm lý học, Tướng học hoặc Đạo y.

Những kiến thức quan trọng sẽ được nhắc đi nhắc lại ở các phần sau. Nhìn từ nhiều góc độ, lặp lại nhiều lần, dần dần mọi người sẽ hiểu.
Không cần vội. Nói được bằng lời thì tôi giải thích, không nói rõ được thì tôi đăng hình, hình chưa hiểu thì tôi làm video. Chỗ nào chưa hiểu, cứ yên tâm lướt qua, sớm muộn gì cũng sẽ ngộ ra.

Có người phản ánh sách này “khô” quá, đọc phải mang theo cả não lẫn sổ tay.

Vậy nên cuốn sau tôi sẽ viết thứ gì đó “ướt át” hơn một chút, miễn là biết lắng nghe và chịu sửa đổi.

Lưu ý đặc biệt: Hãy đọc hết sách, hiểu rồi, kiểm chứng rồi hãy quyết định. Đừng vội vã tìm kiếm cứu cánh từ bên ngoài.

—