Giới thiệu:
Năm Vĩnh Hòa thứ mười, tuyết phủ trắng xóa kinh thành Đại Kỳ, che lấp đi những góc khuất dơ bẩn nhất của hoàng cung. Ở đó, có một “con chó hoang” tên là Tần Sở. Là Thái tử con tin của Sở Quốc, hắn sống kiếp súc vật dưới chân thiên hạ, nuôi dưỡng trái tim bằng hận thù và máu lạnh.
Cho đến khi Lục Yến Nhi xuất hiện.
Nàng là Bát công chúa của Đại Kỳ, là đóa hoa đào rực rỡ nhất giữa mùa đông buốt giá. Một miếng cơm nắm, một nụ cười ngây thơ, nàng vô tình gieo vào lòng kẻ tử thù một mầm sống. Nhưng nàng không biết rằng, lòng tốt ấy không cứu rỗi được hắn, mà chỉ đánh thức một con quỷ dữ.
Mười năm nếm mật nằm vùng, mười năm rèn kiếm trong bóng tối. Ngày Tần Sở mang vạn quân san phẳng Đại Kỳ, máu nhuộm đỏ từng bậc thềm đá, hắn không cần ngai vàng, cũng chẳng cần thiên hạ. Hắn chỉ cần nàng.
Hắn bóp nát sự kiêu hãnh của nàng, xích nàng vào tẩm cung bằng một khế ước máu không thể xóa nhòa. Với hắn, yêu là giam giữ, là chiếm đoạt, là khiến nàng chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn giữa thế gian điên loạn này.
“Yến Nhi, ta đã bò từ địa ngục trở về không phải để nghe nàng nói lời khước từ. Nếu nàng muốn chạy, ta sẽ chặt đứt đôi chân nàng. Nếu nàng muốn chết, ta sẽ bắt cả thiên hạ này bồi táng cùng nàng.”
“Ta từng nghĩ nàng là ánh sáng, nhưng hóa ra nàng là liều thuốc độc khiến ta phát điên. Nếu đã không thể cùng nàng ngắm hoa đào nở, vậy thì hãy để ta dùng máu của kẻ thù tưới đỏ cả rừng hoa, bắt chúng chứng kiến nàng thuộc về ta mãi mãi.”





Bình Luận (0)