Đến nội dung chính

Chương 49

admin 494 Chữ Cài Đặt

Tần Cửu ngứa tay, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

“Tiểu Cửu, nó chỉ có một chữ ‘Trân’ làm tên. Hai tỷ đệ các con cũng không cần quá câu nệ, con cứ gọi nó là Trân nhi.” Vệ Hoàng hậu mỉm cười nhìn hai người: “Chúng ta vào trong trước đi.”

Cố Trân lấy từ trong túi hương ra một viên kẹo hạt thông, đưa cho Tần Cửu: “Biểu tỷ, ăn đi.”

Bộ dạng ngây thơ đáng yêu của nhóc con khiến trái tim Tần Cửu cũng mềm nhũn, viên kẹo trong miệng dường như vì thế mà càng ngọt hơn.

“Tiểu Cửu, con cứ ở chỗ của bổn cung một thời gian. Đợi Tần gia thu xếp ổn thỏa rồi con hãy trở về.” Trong mắt Vệ Hoàng hậu thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không, nói: “Bổn cung sẽ thay mẫu tử chăm sóc con thật tốt.”

Trước khi xuất cung đón Tần Cửu, Vệ Hoàng hậu đã sai người chuẩn bị sẵn phòng ở cùng đủ loại quần áo, trang sức cho nàng trong thiên điện, chỉ mong đứa cháu ngoại này có thể sống thật thoải mái ở trong cung.
“Hay quá!” Cố Trân hưng phấn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt sáng long lanh: “Biểu tỷ, tỷ ở chỗ mẫu hậu, vừa hay có thể chơi với đệ.”

Tần Cửu cười tươi đáp lời.

Đúng lúc này, một cung nữ mặc áo xanh bước vào bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương cầu kiến.”

Bà vừa mới hồi cung, Quý phi vậy mà đã nhận được tin. Khóe môi Vệ Hoàng hậu cong lên một nụ cười lạnh, thản nhiên từ chối: “Bổn cung đang bận, không gặp.”

Cung nữ áo xanh vâng lời lui xuống.

Tần Cửu khẽ cụp mắt, ánh mắt thoáng dao động.

Trong tiểu thuyết, tình cảm giữa Đế hậu rất sâu đậm. Hoàng đế lên ngôi mười năm cũng chỉ tuyển tú một lần, trong số bốn phi tần đứng đầu hậu cung cũng chỉ lập Quý phi và Thục phi, so với những vị Hoàng đế khác của Đại Kỳ triều, hậu cung có thể nói là thanh tịnh vô cùng.
Nếu không phải Lục hoàng tử còn nhỏ, sức khỏe lại không tốt, các triều thần cũng chẳng đến mức vì chuyện lập trưởng hay lập đích mà tranh cãi ầm ĩ mãi không thôi.

Mà Quý phi chính là mẹ ruột của Nhị hoàng tử Cố Cảnh.

Tần Cửu không khỏi nhớ đến chuyện Lục hoàng tử rơi xuống nước ở Tiểu Kính hồ. Có thể tưởng tượng được, nếu hôm đó Cố Trân chết đuối, người hưởng lợi lớn nhất chắc chắn sẽ là Nhị hoàng tử Cố Cảnh.

Mấy ngày nay, ngoài việc điều tra thân thế của nàng, Vệ Hoàng hậu chắc chắn cũng đã điều tra chuyện Cố Trân rơi xuống nước. Xem ra bà cũng đã bắt đầu nghi ngờ mẫu tử Quý phi.