Đến nội dung chính

Chương 50

admin 489 Chữ Cài Đặt

“Nương nương.” Từ ma ma nhìn sắc trời, nhân lúc này cười nói: “Tần đại công tử vẫn đang chờ ngoài cửa cung, có lẽ là đang đợi biểu cô nương.”

“Tắc Ninh có lòng.” Vệ Hoàng hậu khẽ gật đầu, dặn thái giám quản sự: “Dư Bình, ngươi đi nói với hắn một tiếng, bổn cung giữ Tiểu Cửu ở lại đây vài ngày.”

“Nô tài tuân mệnh.”

Thái giám quản sự của Phượng Loan cung là Dư Bình lĩnh mệnh đi ra.

Vừa bước ra ngoài, Dư Bình đã nhìn thấy một mỹ phụ ngoài ba mươi tuổi đang quỳ trước Phượng Loan cung, trên người mặc áo quần mỏng manh, thân hình mảnh mai run rẩy trong gió thu.

Làm bộ làm tịch! Dư Bình hừ lạnh một tiếng, bước nhanh qua bên cạnh Quý phi.

Ra khỏi cửa cung, Dư Bình liền nhìn thấy Tần Tắc Ninh đang đứng cạnh một con ngựa đỏ.

Chàng trai mặc áo lam chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, mày kiếm đen như mực, đôi mắt sáng tựa sao trời, dung mạo tuấn tú, phong thái hiên ngang. Gió thổi qua, những lọn tóc đen ở đuôi tóc tùy ý tung bay, toát lên vài phần ngông nghênh và phóng khoáng.
“Tần đại công tử.”

Dư Bình phất nhẹ cây phất trần trong tay, chắp tay hành lễ với Tần Tắc Ninh rồi truyền đạt lại ý của Vệ Hoàng hậu.

Tần Tắc Ninh mím đôi môi mỏng, im lặng.

Hắn cũng hiểu lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để đưa muội muội về phủ.

Dù sao trong phủ vẫn chưa ai biết chuyện này, hơn nữa còn có một kẻ giả mạo đang ở đó, kiểu gì cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ!

Đáy mắt Tần Tắc Ninh lóe lên một tia sắc bén, chắp tay nói với Dư Bình: “Phiền công công nói lại với Hoàng hậu nương nương, ta biết mình nên làm gì rồi.”

Tần Tắc Ninh đang giữ chức thị vệ tứ phẩm bên cạnh ngự tiền. Khi Hoàng đế ở hành cung Giang Lâm sai hắn điều tra lai lịch của Tần Cửu, hắn vẫn chưa hiểu dụng ý của Đế hậu.

Mãi đến khi hắn đến huyện Giang Dư thuộc Dự Châu, từng chút một điều tra xuống, hắn mới dần phát hiện ra sự thật tàn khốc ấy.
Muội muội của hắn vậy mà lại bị hai kẻ lòng dạ độc ác tráo đổi!

Không chỉ bị tráo đổi, muội muội hắn còn bị người ta giày vò, nhục nhã, thậm chí suýt nữa bị hủy hoại cả một đời.

Tần Tắc Ninh đã dùng tốc độ nhanh nhất từ huyện Giang Dư chạy về Kinh Thành, bẩm báo tất cả những gì mình điều tra được cho Đế hậu. Ban đầu hắn vốn định đích thân đi đón muội muội về kinh, nhưng di mẫu Hoàng hậu lại lo sẽ dọa nàng, nên tự mình chạy đến một chuyến đưa muội muội trở về…