Đến nội dung chính

Chương 5

admin 535 Chữ Cài Đặt

Ngô Kiến Luật thấy không ai khổ bằng mình, đành rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho ai đó.

Trước khi gọi, anh ta ra hiệu cho bên phía đang mở nhạc, cả đám biết ý ngừng lại hết.

Không phải Ngô Kiến Luật sợ ồn ào, mà là vì sợ “vị bên kia” nghe thấy ồn sẽ khó chịu.

Triệu Tinh Vãn vừa thấy hành động của Ngô Kiến Luật thì lập tức trợn mắt, giữ vội cái tay cầm điện thoại của Ngô Kiến Luật, hỏi: “Anh gọi điện cho ai đó?”

Ngô Kiến Luật cười khổ: “Còn gọi cho ai được nữa.”

Ai trong giới mà không biết cặp song sinh Triệu Thanh Việt và Triệu Thanh Trạch của nhà họ Triệu.

Một người tiếp quản hết sản nghiệp của nhà họ Triệu ở nước ngoài và một người được ướm cho cái ghế chủ tịch của Triệu Thị.

Trong đó, người anh Triệu Thanh Việt là bạn chí cốt kiêm đàn anh của Ngô Kiến Luật.
Ngô Kiến Luật vô cùng tôn trọng Triệu Thanh Việt, thậm chí dù bằng tuổi nhau nhưng lúc nào cũng gọi Triệu Thanh Việt là anh.

Điều thứ ba, cũng là điều tối quan trọng trong ba điều để bạn được tham gia tiệc của Ngô Kiến Luật, đó là không bao giờ được gây chuyện, nói xấu hoặc làm gì khiến Triệu Thanh Việt và Quách Lâm không vừa mắt.

Ở chỗ của Ngô Kiến Luật, đắc tội với Triệu Thanh Việt và Quách Lâm cũng tương đương đắc tội với anh ta.

Quách Lâm thì thi thoảng có đến nói chuyện với Ngô Kiến Luật, nhưng Triệu Thanh Việt không đến bao giờ thì cũng không ai được tỏ ra thiếu tôn trọng.

Triệu Thanh Việt rất ghét những buổi tiệc tùng ăn chơi này.

Đừng nói mời, ngay cả nhắc đến tiệc tùng kiểu này trước mặt Triệu Thanh Việt, Ngô Kiến Lâm còn không dám nữa là.

Giờ em gái cưng của Triệu Thanh Việt đến đây rồi, Ngô Kiến Luật làm gì dám tùy tiện cho cô tham gia tiệc, chán sống hay gì?
Triệu Tinh Vãn bực bội, hơi cau đôi mày đẹp, giậm chân: “Tiệc của anh mắc gì anh phải gọi điện hỏi ý anh ấy chứ!”

Ngô Kiến Luật nhìn cô, lời ít ý nhiều: “Em nói xem.”

Triệu Tinh Vãn nhìn vẻ mặt “em tự hiểu đi” của Ngô Kiến Luật, mếu máo: “Nhưng nếu em không hoàn thành thử thách, họ sẽ không tha cho em đâu.”

Ngô Kiến Luật đảo mắt nhìn trời.

Mấy đứa nào chán sống vậy? Không sợ Triệu Thanh Việt trả thù à?

Nghĩ đến thủ đoạn của Triệu Thanh Việt, Ngô Kiến Luật rùng mình một cái, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Ai ngu thì kệ người đó, anh ta phải giữ mạng cho mình đã.

Ngô Kiến Luật quay sang, hỏi Triệu Tinh Vãn: “Giờ em nhất định phải tham gia à?”

Triệu Tinh Vãn gật đầu hai cái mạnh.

Anh ta hỏi tiếp: “Thế thì anh hỏi ý anh cả em nhé?”

Triệu Tinh Vãn lắc đầu nguầy nguậy.
Ngô Kiến Luật hết cách: “Nếu muốn tham gia thì phải xin anh cả em. Còn không thì đi xuống dưới nghỉ ngơi, anh giấu cho. Em chọn đi.”