Đúng lúc cô định dùng linh lực thăm dò thêm thì có tiếng bước chân chạy từ đầu hẻm vang lên.
Doãn Tiểu Đậu ôm khư khư chiếc giỏ rác bằng mây, dùng vai húc tung cánh cửa Thanh Hư Các chạy xông vào.
Cậu thiếu niên mười bốn tuổi thở hắt ra, lồng ngực phập phồng liên hồi, khuôn mặt lấm lem bùn đất hốt hoảng tột độ.
Cậu thả rơi giỏ rác xuống sàn nhà, chạy ào tới trước mặt Tầm Khinh Chu.
“Cô chủ! Chuyện lớn rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!” Doãn Tiểu Đậu lắp bắp.
Tầm Khinh Chu đặt lá phù cốt xuống bàn, rót một cốc nước ấm đẩy về phía cậu: “Từ từ nói. Có chuyện gì mà em hoảng hốt vậy?”
Doãn Tiểu Đậu cầm cốc nước tu ừng ực, cọ cọ tay áo lên miệng rồi nói nhanh: “Em vừa đi nhặt đồ phế liệu ở khu vực gần kho đạn quân đội ngoài thành. Chỗ đó đang bị phong tỏa kín mít. Em trèo lên cây me Tây nhìn trộm vào trong, cô chủ đoán xem em thấy cái gì?”
Tầm Khinh Chu im lặng chờ đợi.
Tiểu Đậu nuốt nước bọt, mắt mở to: “Em thấy lính cảnh vệ khiêng một cái xác ra khỏi cổng. Nhưng cái xác đó quái dị lắm! Nó không giống người chết bình thường. Cả cơ thể bị co rút lại, da dính sát vào xương như một khúc củi khô. Bộ đồng phục cảnh vệ rộng thùng thình trùm lên cái thây khô đó. Mấy anh lính bàn tán ầm ĩ, bảo là người sĩ quan kia đang đứng gác trong ca trực thì đột ngột gục xuống, chưa đầy mười phút sau đã biến thành thây khô rồi!”
Tầm Khinh Chu nghe chi tiết mô tả của Tiểu Đậu, ánh mắt cô lập tức chuyển về phía lá phù cốt trên bàn.
Một sĩ quan quân đội thân thể cường tráng, dương khí sung mãn lại có thể bị hút cạn sinh khí biến thành thây khô chỉ trong mười phút.
Điều này hoàn toàn vượt qua giới hạn của những căn bệnh thông thường hay chất độc hóa học.
Cô cầm lá phù cốt lên: “Tiểu Đậu, em thấy cái xác bị khiêng ra lúc mấy giờ?”
Tiểu Đậu gãi đầu, nhẩm tính: “Chắc tầm nửa canh giờ trước. Lúc đó còi báo động ở xưởng dệt phía xa vừa réo lên, em nghe rõ lắm.”
Tầm Khinh Chu bấm các đốt ngón tay, đối chiếu vị trí kho đạn ngoại thành và vị trí của Thanh Hư Các ở hẻm Tê Sương, cộng thêm thời điểm xảy ra vụ việc.
Cô xác định lá phù cốt này chính là điềm báo, hoặc là một trong những mắt xích của một đại trận yếm bùa nguy hiểm.
Bọn chúng đặt một lá bùa ở Thanh Hư Các, và một điểm phát tác ở kho đạn quân đội.
Âm khí đang kết nối hai điểm này để hình thành một vòng tròn hút sinh khí khổng lồ.
Đại trận này đã bắt đầu vận hành tại Kim Lăng, vụ sĩ quan biến thành thây khô chỉ là hiện tượng khởi động.