Anh ta vác cây gậy gỗ, vội vàng quay người tháo chạy thẳng ra ngoài cửa, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Tầm Khinh Chu nhìn Tầm Nhược Tố, chỉ tay ra hướng cửa sổ: “Người cũng chạy rồi. Nhược Tố, em còn muốn đứng đây đôi co với chị, hay muốn tự mình mang tờ giấy đó lên đồn cảnh sát để kiểm chứng?”
Tầm Nhược Tố ghen tức đến nghẹn lời.
Cô ta chỉ tay vào mặt Tầm Khinh Chu, môi run lên: “Chị đừng có đắc ý! Tầm gia sập rồi, để xem chị giữ cái tiệm giẻ rách này được bao lâu!”
Cô ta hầm hừ quay gót, bước những bước mạnh bạo ra khỏi Thanh Hư Các, đóng rầm cánh cửa lại.
Tầm Nhược Tố đứng ngoài cửa tiệm, lớn giọng chửi rủa thêm vài câu vào trong.
Cô ta đe dọa sẽ báo cảnh sát đến tịch thu tài sản, dọa sẽ cho người đến đập phá, rồi tiếng guốc gõ lộc cộc trên nền đá xanh mới dần xa khuất khỏi hẻm Tê Sương.
Tầm Khinh Chu đứng nghe cho đến khi không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Cô đi tới chốt lại cửa, rồi lấy một chiếc giẻ sạch bắt tay dọn dẹp các kệ gỗ bám bụi.
Suốt nửa tháng cô nằm ốm, Thanh Hư Các không có người dọn dẹp, bụi bặm đã phủ mờ những món đồ gốm sứ và đồng thau cũ kỹ.
Cô di chuyển chậm chạp, mỗi thao tác đều cẩn trọng để hạn chế tiêu hao thể lực.
Khi bước đến góc phòng phía đông đặt một chiếc bình gốm thời Thương Chu hoa văn cổ bám đầy rêu mốc, cô đưa hai tay luồn xuống đáy bình để bê nó sang kệ bên cạnh.
Ngay khi nhấc chiếc bình lên khỏi mặt gỗ, một luồng âm khí buốt lạnh chạy dọc từ ngón tay truyền thẳng vào lòng bàn tay cô.
Tầm Khinh Chu nhíu mày, đặt chiếc bình sang một bên.
Trên mặt gỗ nơi đáy bình vừa che khuất, một lá bùa nhỏ xíu bằng đốt ngón tay đang nằm chỏng chơ.
Cô cúi xuống, cầm vật đó lên xem xét.
Đó không phải là bùa giấy thông thường, mà là một lá phù cốt.
Lớp vỏ bên ngoài là một lóng xương ngón tay người được mài nhẵn, trên bề mặt khắc chằng chịt những đường vân phù chú màu đỏ tươi như máu.
Âm khí xao động phát ra từ lá phù cốt này cực kỳ gay gắt, nó liên tục tỏa ra luồng khí đen nhạt mà chỉ những người có nhãn lực huyền học như cô mới nhìn thấy.
Tầm Khinh Chu cảm nhận được cái lạnh từ lá phù cốt đang hòa cùng hàn khí trong chính cơ thể mình.
Cô cầm lá bùa, xoay nhẹ để quan sát kỹ các nét khắc.
Đây là loại bùa chuyên dùng để rút sinh khí, thuộc về một trận pháp quy mô lớn chứ không đơn thuần là vật mang sát khí lẻ tẻ.
Kẻ nào đó đã âm thầm lẻn vào Thanh Hư Các và giấu vật này dưới đáy bình gốm.