Tô Mạt Thiển vốn là gia chủ của một dòng họ y học ẩn thế nhưng lại bị kẻ thù ám hại, cô đành dùng hơi thở cuối cùng để cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Không ngờ linh hồn của cô lại trôi đến một thế giới song song, rơi vào thập niên sáu mươi.
Thiếu ăn thiếu mặc thì cũng đành chịu, nhưng oái oăm thay cô lại trọng sinh vào thân thể của một bé con mới bốn tuổi rưỡi.
Ở cái độ tuổi vừa mới biết tự lo chuyện đi vệ sinh không bao lâu, thì cô bé có thể làm gì được chứ!
Điều duy nhất cô bé có thể làm là vào những ngày mẹ kế dễ thụ thai, nghĩ đủ mọi cách để ngăn ông bố tồi và mẹ kế ngủ chung.
Tiện tay cho ông bố tồi và mẹ kế uống thuốc tuyệt tự.
Chặn đứng bi kịch của mình ngay từ gốc rễ…
…
Một tháng sau khi mẹ ruột của nguyên chủ qua đời, ông bố tồi viện cớ chăm sóc con gái để cưới bạch nguyệt quang vào nhà.
Sổ tiết kiệm mà mẹ ruột để lại, ông bố tồi cũng giao cho mẹ kế giữ.
Của hồi môn của mẹ ruột, anh ta cũng bắt đầu nhòm ngó.
Mẹ kế còn muốn bắt cô bé giặt giũ, nấu nướng. Ngoài miệng thì cô bé vâng dạ, nhưng ngay sau đó liền chạy đi tìm bà Lý “loa lớn”, vừa khóc vừa tố cáo mẹ kế độc ác. Chưa hết, cô bé còn đến chỗ bác chính ủy để cáo trạng. Không phải cô bé không muốn giặt quần áo, mà thật sự là cô bé không bê nổi chậu gỗ…
…
Cô bé tìm được một chú quân nhân làm chỗ dựa.
Chú rửa mặt, chải tóc, buộc tóc túm nhỏ cho cô bé.
Chú còn đứng ra bảo vệ, trút giận thay cho cô bé…
Khi chú đi làm nhiệm vụ, chú gửi gắm việc chăm sóc cô bé cho cháu trai lớn của mình.
Chu Hạ Nhiên chăm Thiển Thiển còn chu đáo hơn cả chú. Giặt giũ, nấu cơm, xào rau, chải tóc, buộc tóc túm nhỏ – việc gì cậu bé cũng thành thạo.




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)