Đến nội dung chính

Chương 40

admin 611 Chữ Cài Đặt

Dựa vào khung xương, nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 35 đến 40, cao khoảng 1m70.

Thời gian tử vong khoảng bốn ngày trước, nguyên nhân cái chết là do tĩnh mạch cổ và đường hô hấp bị xé rách dẫn đến không thể hô hấp bình thường, mất máu quá nhiều, suy tạng… dẫn đến tử vong!

Vì thi thể nạn nhân bị chuột gặm mất phần lớn nên không thể phân biệt được diện mạo.

Phía pháp y sử dụng công nghệ để dựng lại mô hình thi thể.

Từ đó xác định hung khí gây ra cái chết cũng như diện mạo ban đầu của nạn nhân.

Thông qua mô hình 3D trên máy tính và tái tạo lại gương mặt qua hộp sọ, họ đã sơ bộ khôi phục được diện mạo của nạn nhân.

Sau đó, họ đối chiếu với cơ sở dữ liệu lớn của cảnh sát để tìm kiếm và xác minh danh tính.

Cuối cùng, họ tìm được ba người có thông tin danh tính tương đồng.
Người số 1, 26 tuổi, quá trẻ nên không phù hợp.

Người số 2, huấn luyện viên bóng rổ, chiều cao không khớp.

Người số 3, tên là Triệu Bá, cao 1m71, 35 tuổi, thể hình đại khái là trùng khớp.

Qua điều tra.

Nghề nghiệp của Triệu Bá là thủy thủ viễn dương, làm việc tại vùng ven biển tỉnh ngoài.

Sau đó, cảnh sát hình sự đã đến nhà Triệu Bá.

Xác nhận Triệu Bá mới về nhà nghỉ phép nửa tháng trước và đã rời đi để đi làm từ năm ngày trước.

Tiếp đó, pháp y đối chiếu ADN của nạn nhân với bố mẹ anh ta.

Xác nhận, nạn nhân chính là Triệu Bá.

Phía pháp y cũng đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi.

Thông qua việc dựng lại mô hình thi thể, pháp y phát hiện vết thương ở cổ gây ra cái chết của Triệu Bá có dấu hiệu bị dã thú cắn xé.

Lại thông qua phần thịt nát ở cổ nạn nhân, họ trích xuất được nước bọt.
Sau khi phân tích hóa nghiệm, mẫu nước bọt thuộc họ chó, nhưng không phải loài chó thông thường.

Cuối cùng pháp y nhờ chuyên gia phân tích và phát hiện nước bọt này thực sự đến từ “họ Linh cẩu”.

Mà họ Linh cẩu chỉ có bốn loài.

Linh cẩu đốm, linh cẩu nâu, linh cẩu vằn và sói đất.

Nói cách khác, nguyên nhân cái chết của Triệu Bá là bị một trong bốn loài dã thú thuộc họ Linh cẩu tấn công và cắn chết.

Vấn đề kỳ quái nằm ở chỗ này.

Trong thành phố sao lại có dã thú?

Là thủ đô, Bắc Kinh làm sao có thể cho phép người dân bình thường nuôi dã thú được?

Càng không thể có chuyện dã thú chạy vào trong thành phố mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, điều khó tin nhất chính là.

Ngoại trừ hiện trường vụ án chỉ phát hiện dấu chân của nạn nhân.

Ngoài ra không tìm thấy bất kỳ dấu chân, dấu vết khả nghi nào của con người hay dã thú.
Đội hình sự ngay lập tức đến các vườn bách thú gần quận Triều Dương.

Họ còn trích xuất cả video giám sát của toàn bộ khu vườn.

Không phát hiện khả năng có con linh cẩu nào trong vườn bị đưa ra ngoài.

Vậy thì vấn đề lại quay lại.

Làm thế nào mà Triệu Bá bị dã thú họ Linh cẩu cắn chết?

Chuyện này đúng là quỷ quái thật rồi!

Ngay cả những lính hình sự kỳ cựu đối mặt với vụ án như thế này cũng phải bó tay.

Mấy ngày nay, toàn bộ Đội 3 đã tăng ca quên ăn quên ngủ để tìm kiếm manh mối.