Giữa tiếng kêu thảm thiết xé lòng của ác quỷ, chiếc chuông vàng trên chuỗi niệm châu không có gió mà vẫn tự rung lên.
Nghe một tiếng leng keng thanh thúy, nữ quỷ toàn thân bao trùm hắc khí đã bị Quý Nam Tinh trực tiếp thu gọn vào trong chuông.
Nữ quỷ tạm thời bị thu phục, cả tầng hầm lại chìm vào bóng tối. Quý Nam Tinh nhặt chiếc đèn pin đang chớp nháy dưới đất lên rồi vỗ nhẹ một cái, đèn liền sáng bình thường trở lại.
Nữ quỷ không còn, quân cứu viện lại đến, Lục Nhất Trác và Giả Thu Ngộ cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác kiểm soát tứ chi. Nhưng nhìn tầng hầm tứ phía đều là tường kín bưng, hai người lại hoảng hốt: “Vậy chúng ta ra ngoài kiểu gì đây, điện thoại có sóng chưa?”
Quý Nam Tinh nhìn họ hỏi: “Các anh vào đây bằng cách nào?”
Hạ Quân Ngạn ngồi bệt dưới đất cười khẩy: “Bọn họ nghe đồn chỗ này có ma nên đến tìm cảm giác mạnh. Mười hai giờ đêm đốt hai ngọn nến ở trước cửa hầm, thế là bị ma che mắt dắt vào.”
Tòa nhà này không phải tòa nhà bỏ hoang, nhưng tầng hầm này thì đúng là bị bỏ hoang.
Trước đây không biết xảy ra chuyện gì mà cửa hầm đã bị xây tường gạch bịt kín lại, chắc là để ngăn người ngoài vào.
Vậy mà bịt kín đến mức ấy rồi vẫn không cản được sự tò mò muốn tìm đường chết của một số kẻ.
Quý Nam Tinh nhìn hai thanh niên kia, giọng lành lạnh: “Đã đủ kích thích chưa?”
Lục Nhất Trác cúi đầu câm nín, Giả Thu Ngộ bụm miệng không dám khóc thành tiếng, đủ rồi, quá đủ rồi.
Đã bị ma mở đường dắt vào, thì đương nhiên cũng có thể mở Quỷ đạo để ra. Bản thân Quý Nam Tinh ra vào thì dễ dàng. Âm khí trên người cậu nặng, chỉ cần giải phóng luồng âm khí đang bị áp chế, cậu có thể tự do đi lại trên những lối đi từng được âm hồn kết nối.
Nhưng hai người thường kia thì không được. Bọn họ lúc trước là bị quỷ hồn che mắt dắt vào, cách đơn giản nhất để ra ngoài bây giờ là đập tường.
Tuy rằng việc mở Quỷ đạo một lần nữa cũng có thể đưa họ ra ngoài, nhưng đối với Quý Nam Tinh mà nói, việc tiêu hao sức lực như vậy là không đáng.
Vì thế, cuối cùng cậu tự mình ra ngoài, sau đó liên hệ người đến đập tường.
Người đến là người của Cục Quản lý, vốn chuyên xử lý mấy vụ án tâm linh thế này nên chuyện đập tường cũng coi như là công việc quen tay hay việc.
Lúc Hạ Quân Ngạn được người của Cục Quản lý cứu ra, cậu ta hận không thể úp mặt vào tường cho xong.
Mấy người quen biết cậu ta trong Cục Quản lý cứ phải nín cười. Người chuyên đi bắt ma lại bị ma nhốt, mà lại còn là bị nhốt kiểu vật lý nữa chứ. Đối với bọn họ, đây đương nhiên là một chuyện vô cùng nực cười.
Hạ Quân Ngạn vốn là kẻ sĩ diện, thấy vậy bèn gân cổ lên: “Cười cái gì mà cười, có biết ả nữ quỷ đó khó xơi cỡ nào không!”
Anh đội trưởng của Cục Quản lý hùa theo: “Đúng đúng đúng, phải mời đến Nam Tinh của chúng ta ra tay ứng cứu thì chắc chắn không phải loại lệ quỷ bình thường rồi.”
Một nhân viên đang xử lý hiện trường bỗng cất tiếng: “Chà, có vẻ đây không đơn thuần là một hiện trường án mạng bình thường đâu.”
Anh đội trưởng bước tới xem thử, rồi đưa mắt nhìn đồng nghiệp một cái, sau đó quay sang Hạ Quân Ngạn: “Xem ra cậu vừa va phải một án lớn rồi đấy.”
Hạ Quân Ngạn vội vàng sấn tới: “Sao thế, án lớn gì cơ?”
Đội trưởng vỗ vỗ vai cậu ta: “Cứ về Cục rồi tính.”
Hai thanh niên kia cũng được đưa ra ngoài, sau đó bị lôi ra một góc giáo huấn. Bọn thanh niên bây giờ cứ thích đâm đầu vào mấy cái trò mới lạ, càng cấm thì càng làm phản tò mò.
Lần này là nhờ Hạ Quân Ngạn đi ngang qua, phát hiện ở đây có điểm bất thường nên mới tìm thấy hai gã bị nhốt này. Bằng không, với bản lĩnh của hai gã, có khi sớm đã biến thành bộ xương trắng nằm trong tường rồi.
Lục Nhất Trác và Giả Thu Ngộ vẫn chưa được về, họ còn phải bị đưa về Cục Quản lý để điều tra lấy lời khai liên quan đến sự việc này.
Nữ quỷ vẫn đang bị nhốt trong pháp khí chuông vàng của Quý Nam Tinh, cậu đương nhiên cũng phải đến Cục Quản lý một chuyến để thả nữ quỷ ra, phần còn lại sẽ có quy trình siêu độ chuyên nghiệp lo liệu.
Tốc độ làm việc của Cục Quản lý rất nhanh nhạy. Trong lúc hai thanh niên tìm đường chết kia còn đang cho lời khai, thì bên kia đã phong tỏa toàn bộ tầng hầm của khu trung tâm thương mại, dùng máy dò âm khí tìm ra vị trí hài cốt của nữ quỷ.