Quý Nguyên Đình búng thẳng lên trán cậu: “Chẳng phải là sợ em đi muộn không hòa nhập được rồi bị người ta bài xích bắt nạt sao. Em thì hay rồi, đánh luôn một giấc về tận nhà. Thôi, anh còn phải đi dọn hành lý, em đi rửa bát đi.”
Quý Nam Tinh xua xua tay, đưa mắt tiễn anh ta đi.
Căn nhà lại trở nên vắng vẻ. Quý Nam Tinh ăn ngấu nghiến mấy quả cà chua bi còn sót lại trên đĩa rồi ném tất cả vào máy rửa bát, quay về phòng ngủ lôi bộ đồ ngủ ra và bước vào phòng tắm.
Truy bắt Hồ Tiểu Điệp bao lâu là bấy nhiêu lâu cậu chưa tắm. Vụ án kết thúc rồi, giờ có thể thoải mái ngâm mình tắm rửa thư giãn một chút.
Căn hộ chung cư cậu đang ở hiện tại là quà sinh nhật mười sáu tuổi anh cả tặng, diện tích sử dụng bên trong hơn một trăm năm mươi mét vuông.
Không phải tiếc tiền không nỡ mua cái lớn hơn cho cậu, mà là quanh khu vực trường học đây đã là căn lớn nhất có thể chọn rồi. Xa hơn nữa thì đi học chắc phải lái xe, còn chỗ cậu đang ở bây giờ đi bộ năm phút là tới trường.
Bật một bản nhạc, ném viên sủi bồn tắm vào, Quý Nam Tinh khoan khoái ngâm mình trong dòng nước ấm.
Tiếc là nước nóng dẫu có ấm áp nhường nào cũng chẳng thể làm tan đi hơi lạnh âm hàn trong cơ thể cậu. Nhìn viên sủi bồn tắm từ từ nổi bọt và tan dần trong nước, Quý Nam Tinh khẽ dìm người xuống sâu hơn, nhịn không được nhớ tới cái cậu nam sinh có thể xua tan âm khí trong cơ thể cậu kia, vẫn chưa biết cậu ta tên là gì.
…
Thời gian học quân sự là một tuần. Sau một tuần sẽ được nghỉ ngơi hai ngày, rồi chính thức khai giảng vào ngày 1 tháng 9.
Khối 12 không có nghỉ hè, thời gian phải trở lại trường thậm chí còn sớm hơn cả thời điểm khối 10 bắt đầu học quân sự. Kỳ nghỉ hè của khối 11 tuy dài hơn một chút, nhưng cũng chẳng nhỉnh hơn là bao, gần như nhập học cùng lúc với khối 10 để bắt đầu học.
Vì vậy, trong lúc học sinh mới đang huấn luyện quân sự, các anh chị khóa trên thường tranh thủ giờ ra chơi xuống xem náo nhiệt, ngắm nghía xem lứa đàn em năm nay có gương mặt nào đặc biệt xuất chúng hay không.
Chẳng mấy chốc, cái tên Tiêu Dã đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Có những người đẹp trai nhưng lại gây tranh cãi, bởi gu thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác. Nhưng lại có những người đẹp trai đến mức miễn bàn, dễ dàng thống nhất gu thẩm mỹ của tất cả mọi người. Vẻ đẹp của Tiêu Dã rõ ràng thuộc trường phái thứ hai.
Cái tên Quý Nam Tinh cũng được nhắc đến. Ngày hôm đó cậu đến trường muộn, lại tự mình đi tìm lớp học giữa vô vàn học sinh mặc đồng phục trong khi bản thân lại mặc đồ thường, đương nhiên thu hút sự chú ý. Gương mặt kia chỉ cần nhìn một lần là khó lòng quên được.
Tiếc là chưa kịp bị người ta xúm lại ngắm thì cậu đã xin nghỉ ốm mấy ngày, số người thực sự nhìn thấy cậu cũng không nhiều. Thế nên trên bảng xếp hạng nhan sắc, cậu tạm thời vẫn kém Tiêu Dã một chút, thay vào đó người ta nhắc đến cậu nhiều hơn với danh xưng “búp bê thủy tinh” – quân sự còn chưa bắt đầu đã ngất xỉu.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, chủ đề bàn tán về cậu nhóc ốm yếu kia cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng. Bởi vì ngay trong ngày thứ ba của kỳ quân sự, khi mà việc học chính thức còn chưa bắt đầu, trường lớp chưa kịp làm quen, Tiêu Dã đã nổi tiếng toàn trường vì một vụ đánh nhau ầm ĩ.
Và người anh đánh không ai khác chính là học sinh thể thao của lớp năng khiếu khối 12.
Theo lời kể của một nhân chứng có mặt tại hiện trường hôm đó, Tiêu Dã một chọi ba, nhốt ba nam sinh thể thao khối 12 trong nhà vệ sinh và tẩn cho một trận tơi bời, đánh đến mức ba người kia mặt mũi bầm dập, khóc lóc om sòm.
Về nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau, có người bảo Tiêu Dã đã sớm dò hỏi xem những thành phần “đầu gấu” của trường Ngọc Lan là ai, nên vừa vào trường đã muốn đánh dằn mặt bọn họ, hòng thị uy chiếm lấy ngôi vương “trùm trường”.
Cũng có người nói rằng ba nam sinh kia thấy Tiêu Dã đẹp trai, lại cậy thế mình là học sinh thể thao, cao to lực lưỡng hơn nên dùng lời lẽ trêu chọc, thậm chí còn định động tay động chân trong nhà vệ sinh. Tiêu Dã nhẫn nhịn không nổi nên mới ra tay dạy dỗ.
Lại có người thêu dệt câu chuyện đánh ghen vì một cô gái. Rằng cô bạn gái mà nam sinh thể thao kia để ý lại đặc biệt chạy đi xem Tiêu Dã, thậm chí còn tặng nước cho anh. Nam sinh thể thao ghen tức kiếm chuyện, không ngờ lại bị ăn đòn.
Dù thực hư ra sao, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi: Tiêu Dã một chọi ba, tẩn cho ba nam sinh thể thao kia một trận bầm dập.