Trọng sinh trở về trước mạt thế một vòng, cô thuận lợi thức tỉnh không gian, lại còn điên cuồng tích trữ vật tư, quyết tâm sống một cuộc đời sung sướng nhất trong mạt thế.
Khi người khác vì một chai nước mà đánh nhau sống chết, cô lại đang phân vân nên uống Coca hay nước dừa.
Khi người khác đói đến hoa mắt chóng mặt, cô lại buồn rầu không biết nên ăn BBQ nướng hay lẩu.
Khi người khác bị tang thi dọa cho khóc thét, cô bình tĩnh rút ra một thanh đại khảm đao dài hơn một mét…
Mạt thế chẳng có gì dễ chịu, cô dứt khoát vứt bỏ đám cực phẩm thân thích, trả thù tra nam tra nữ, chém tang thi diệt quái, kết giao bạn bè nhiệt huyết, xây dựng lại gia viên mới.
Đúng lúc cô đang toàn lực phát triển sự nghiệp, đội trưởng tiểu đội mạt thế trong truyền thuyết “không hứng thú với phụ nữ” lại chủ động tìm đến.
“Cô gái, có hứng thú gia nhập tiểu đội của chúng tôi không?”
“Cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn một mình xinh đẹp.”
“Không, tôi không muốn.”





Bình Luận (0)