Hạ Tư Nguyệt vừa mở mắt đã phát hiện mình xuyên về cổ đại, trở thành con gái duy nhất của một chưởng quỹ đã qua đời. Cha mất, gia sản bị họ hàng chiếm giữ, nương vì khóc thương cha mà đôi mắt ngày càng mờ, trong nhà chỉ còn đủ gạo ăn trong vài bữa. Ngay lúc bà mối tới cửa, muốn dùng ba mươi lượng sính lễ đổi lấy cả đời nàng, Hệ thống Bách Vị Chưởng Quỹ bất ngờ thức tỉnh.
Không bạc? Vậy bắt đầu từ một chiếc chảo.
Không cửa tiệm? Vậy bày sạp giữa chợ.
Bánh thịt áp chảo mật tiêu vừa ra lò đã khiến nha dịch quay đầu mua thêm, trà mơ muối bán kèm khiến khách xếp hàng từ sáng sớm, gà viên hai vị vừa xuất hiện đã bị tranh nhau mua mang về.
Khi Thương hội gây khó dễ, nàng dứt khoát rời chợ sáng, xách xửng hấp tới chợ đêm Tây Hà. Khi người khác cười món mới quá đắt, nàng lại khiến từng xửng túi phúc tôm thịt sạch trơn trước giờ đóng chợ.
Từ một sạp hàng vô danh ngoài chợ đến tửu lâu Hương Mãn Các, từ những món ăn chỉ đủ nuôi sống hai mẹ con đến danh tiếng khiến cả huyện Thanh Hà náo động, Hạ Tư Nguyệt từng bước tích bạc, chữa mắt cho nương, thu nhận nhân viên, giành lại gia sản và dựng nên tửu lầu của riêng mình.
Nhưng càng nổi tiếng, phiền phức càng tìm tới.
Họ hàng muốn công thức, thương hội muốn nàng cúi đầu, danh trù muốn phân cao thấp, giới quyền quý muốn nàng tới phủ nấu riêng. Đến cả hoàng đế cũng cải trang xếp hàng trước cửa tửu lầu, còn thái tử lại cho rằng một đầu bếp có thể làm ra những món ngon như thế đương nhiên phải thuộc về hoàng gia.
Hạ Tư Nguyệt chỉ có một câu:
Muốn ăn thì xếp hàng, muốn lấy công thức thì miễn bàn, muốn giữ nàng trong hoàng cung lại càng không thể.
Nàng xuyên tới nơi này không phải để trở thành đầu bếp của bất kỳ ai, nàng muốn làm chưởng quỹ của chính mình.
Và rồi khắp Đại Tĩnh dần lưu truyền một câu nói: “Muốn biết hôm nay Hương Mãn Các bán món gì, tốt nhất hãy tới sớm. Bởi Hạ chưởng quỹ mà treo biển hết món thì dù có là vương gia cũng phải quay lại vào ngày mai.”
![Ta Dùng Mỹ Thực Làm Giàu Ở Cổ Đại [Mỹ Thực]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/ta-dung-my-thuc-lam-giau-o-co-dai-my-thuc-200x300.jpg)




Bình Luận (0)