Đến nội dung chính

Chương 24

admin 505 Chữ Cài Đặt

Giải quyết xong xuôi, Bảo Nha thỏa mãn theo bà ngoại về nhà ngủ. Trước khi đi, cô còn cố ý báo cho ông Lâm biết: từ giờ ban ngày cô sẽ ăn cơm ở đây, tối về nhà họ Tô ngủ.

Ông Lâm gượng cười đồng ý.

Đêm nay nhà họ Lâm định sẵn là không được yên bình. Tiếng chửi rủa của bà cụ và Lý Kim Hương vọng ra từ phòng riêng của họ. Nửa đêm mới dứt.

Trương Lai Đệ cũng lấy can đảm nhắc nhở bác hai Lâm chuyện chia nhà.

Cha Lâm và Tô Như Ý thì tấm tắc khen con gái mình thông minh, đến cả thằng nhóc Cẩu Đản cũng thấy nở mày nở mặt.

Qua mấy ngày, cô dần hiểu thêm được chút ít về chuyện của nguyên chủ.

Nhà họ Lâm, ông bà Lâm sinh được cả thảy ba trai hai gái. Hai con gái đã đi lấy chồng, hiện tại ba cậu con trai vẫn chưa chia nhà.

Con trai cả Lâm Đại Hà lấy Lý Kim Hương, là cháu gái họ xa bên nhà đẻ của bà cụ Lâm. Hai người có ba trai hai gái. Cô con gái lớn Lâm Đại Nha đã gả cho một công nhân trên thành phố từ mấy năm trước. Con trai cả Lâm Hiếu Toàn một năm rưỡi trước được nhà bỏ tiền mua cho một công việc, cũng lấy một cô gái thành phố, hiện đang ở ký túc xá nhà máy.
Con trai thứ hai Lâm Hiếu Hoành năm nay hai mươi tuổi, làm nông ở nhà.

Cô con gái thứ hai là Lâm Tứ Nha, nhỏ hơn Lâm Bảo Nha vài ngày, vẫn chưa lấy chồng.

Cậu út Lâm Hiếu Văn đang học cấp ba trên huyện.

Nhờ là cháu gái bên đẻ của bà cụ, lại đẻ được ba cậu con trai nên Lý Kim Hương rất được thể diện trong nhà, tự cho mình ở chiếu trên.

Bác hai Lâm Đại Giang chẳng có tí tồn tại nào trong nhà. Đáng nhắc đến là ông ta có sức lực, ngày nào cũng kiếm mười điểm công, sắm vai một sức lao động chính. Ông ta cưới Trương Lai Đệ ở làng bên, sinh được ba gái một trai: Lâm Nhị Nha, Lâm Ngũ Nha, Lâm Lục Nha và thằng út Thiết Đản. Cưới nhau mười mấy năm mới ngóng được mụn con trai nên hai vợ chồng cực kỳ coi trọng.

Lâm Đại Hải, tức là cha đẻ của Lâm Bảo Nha, lấy em gái của đại đội trưởng là Tô Như Ý, đẻ được một gái một trai. Con gái lớn Lâm Bảo Nha chính là nguyên chủ, năm nay mười tám tuổi, con trai út Cẩu Đản năm nay tám tuổi. Đây là gia đình bị bà Lâm ghét cay ghét đắng nhất.
Đáng lẽ ra, nể mặt Phật cũng phải nể mặt sư, Tô Như Ý là em gái ruột của đại đội trưởng, bà Lâm không đến mức ghét bỏ như vậy. Nhưng sự thật nó lại ngang trái thế đấy.