Kha Dục sinh ra đã mang tà mệnh (mệnh bị quỷ thần để mắt, thân người không chịu nổi khí số), thường xuyên gặp ảo giác, nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai.
Mỗi khi tà niệm dâng lên, tính cách trở nên tàn nhẫn, đối với sinh mạng không chút thương xót, tựa như có thứ gì đó đang mượn thân xác hắn để nhìn thế gian.
Cho đến khi hắn chín tuổi, nhà họ Kha mới mời được một đạo sĩ có đạo hạnh thâm sâu. Chỉ liếc Kha Dục một cái, khuôn mặt ông ta đột nhiên biến sắc và phán rằng:
“Tà linh đã nhập mệnh, không quá hai mươi lăm tuổi, ắt sẽ gặp tai kiếp.”
Nhà họ Kha vinh hoa phú quý nhiều đời, ngỡ rằng phúc dày mệnh lớn, nào ngờ đến đời này mới biết, phúc ấy vốn là nợ, đến lúc phải trả.
Để trấn áp tà mệnh cho Kha Dục, nhà họ Kha tin theo đạo sĩ, năm Kha Dục mười lăm tuổi liền tìm về vùng quê hẻo lánh, mua một đứa trẻ mệnh nghịch sinh vào tháng âm, ngày âm, giờ âm là Chúc Đồng Chi, mang về làm con dâu nuôi từ bé, lấy danh nghĩa xung hỉ khóa mệnh. Thực chất dùng hôn ước để khóa chặt vận số, thay Kha Dục gánh bớt âm kiếp.
Không ngờ đến ngày thành thân, mới phát hiện “con bé” ấy lại là con trai, lại còn bị câm. Đại phu nhân nổi giận muốn đuổi người nhưng Kha Dục lại nổi hứng muốn giữ người lại, Chúc Đồng Chi vì thế được ở lại.
Để không bị đá ra khỏi nhà họ Kha, không phải quay về những tháng ngày đau khổ trước kia, Chúc Đồng Chi từ nhỏ đã học cách nhìn sắc mặt người khác mà sống, dốc hết tâm tư lấy lòng Kha Dục.
Cho đến năm Kha Dục hai mươi lăm tuổi.
Vì cứu hắn khỏi cơn điên loạn, sức khỏe Chúc Đồng Chi ngày một yếu đi.
Mà kiếp nạn lớn của Kha Dục, cũng chính thức bắt đầu.
Thiết lập nhân vật:
Mong manh yếu ớt, con dâu nuôi từ bé thụ (Chúc Đồng Chi) X Công tử thế gia, tính tình tàn bạo thiếu soái công (Kha Dục)
⚠️Một số lưu ý khi đọc truyện:
1) Câu chuyện được viết không có thật, tất cả chỉ là thế giới hư cấu mà Mây trong lúc rảnh rỗi nghĩ ra, không nên đặt nặng vấn đề đúng sự thật hay không nha. Đọc để giải trí không nên để ý những điều khác.
2) Lời nói cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu thích hãy đề cử và ủng hộ truyện của Mây nhé.





Bình Luận (0)