Đến nội dung chính

Chương 12

admin 505 Chữ Cài Đặt

Thu An An không cần hệ thống phải nhắc nhở lần thứ hai, cô vừa bước vào nhà hàng đã tự động cầm đĩa đi gom mỗi món một ít, vừa là để ăn cho biết vị, vừa là để làm “mẫu” bỏ vào không gian.

Khu quầy line hải sản mở ra trước mắt cô như một thế giới hoàn toàn mới.

Thu An An lăng xăng đi chọn lựa, gom đủ mười mấy món ăn thượng hạng: Tôm hùm nướng phô mai béo ngậy, cua hoàng đế hấp nước dừa ngọt thịt, hàu né mỡ hành thơm nức mũi, bề bề rang muối ớt đậm đà, mực ống nhồi thịt sốt cay, ghẹ lột chiên giòn rụm, sò điệp nướng sốt tiêu đen, súp bào ngư vi cá nóng hổi, cá hồi sashimi tươi rói kèm mù tạt, ốc hương xào bơ tỏi thơm lừng, cơm chiên hải sản hạt vàng óng ánh, miến xào cua thơm phức và lẩu hải sản chua cay thập cẩm.

Cô tìm một bàn khuất góc, ngồi xuống và bắt đầu nghe theo sự chỉ huy của hệ thống.
Dùng đũa sạch, mỗi lần đưa một món ăn lên miệng, Thu An An lại lấy tay áo hoặc chiếc khăn giấy nhỏ che

miệng lại thật lịch sự, nhưng thực chất là lén đưa món đó vào không gian chứa đồ.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang ăn uống vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn và có giáo dưỡng mà thôi.

Thu An An cũng không hề tham lam, đối với các món ăn, cô chỉ múc đúng một muỗng đầy ụ các loại topping ngon lành nhất để vào không gian làm mẫu.

Sau khi càn quét hết thực đơn của nhà hàng, Thu An An mới bắt đầu bữa ăn, tự múc cho mình một chén nước lẩu hải sản nóng hổi, nghi ngút khói rồi húp một ngụm thật sâu.

Vị chua chua, cay cay, ngọt lịm từ xương và hải sản lan tỏa đầu lưỡi khiến cô thỏa mãn đến mức híp cả mắt lại.

Ăn no nê xong, Thu An An tiếp tục tung tăng đi dạo quanh khu trung tâm thương mại.
Vừa đi cô vừa nghía tai mắt khắp nơi, vừa thấy có túi gia vị mini mix năm món gồm muối, đường, nước tương, giấm và hạt nêm là cô liền mua ngay không chần chừ.

Cứ hễ thấy món nhu yếu phẩm nào treo biển “mua một tặng một” là cô liền gom sạch nốt.

Đi dạo ngang các quầy dùng thử còn được tặng các loại gia vị dùng thử.

Đang đi dạo thì Thu An An thấy phía trước có một gian hàng đang tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng của trung tâm thương mại.

Cô tò mò bước tới, hai mắt lấp lánh xếp hàng tham gia.

Không ngờ vận may bùng nổ, Thu An An rút ngay được giải ba là một cái quạt mini cầm tay kết hợp sạc bằng năng lượng mặt trời.