Đến nội dung chính

Chương 8.2: Người thích cậu thật lòng

admin 503 Chữ Cài Đặt

“Giấc Mộng Thiên Đường không có phép chỉnh sửa khuôn mặt quá mức, dù thế nào thì cậu ấy chắc chắn là một mỹ nhân.” Lâm Nguyệt Nhi bỏ qua mọi điều Lục Cẩn Niên nói, chỉ tập trung vào điều mình muốn nghe.

Lục Cẩn Niên không khỏi thở dài bất lực, vì tính cách cô ấy vô tư như vậy nên anh mới không dám để cô ấy một mình. Lâm Nguyệt Nhi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, tràn ngập yêu thương. Khác hẳn với anh có cha mẹ ly hôn từ nhỏ, bọn họ chính là những gam màu đối lập.

Vậy nên có rất nhiều người không thích sự hồn nhiên và lương thiện quá mức của Lâm Nguyệt Nhi. Ngoài đời cô ấy không có người bạn nào ngoài anh cả, và bản thân anh cũng thế. Bọn họ cứ nương tựa lấy nhau để sống, cho đến một ngày Thẩm Quân Triết chen ngang phá vỡ sự bình lặng của hai người.
“A Niên! Nguyệt Nhi!” Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.

Từ phía xa, Thẩm Quân Triết tiến nhanh đến, vừa trông thấy Lâm Nguyệt Nhi đã mỉm cười: “Nguyệt Nhi, tối nay anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Pháp rồi, chúng ta đi ăn nhé.”

Ánh mắt hắn ta lướt qua Lục Cẩn Niên đầy vẻ khinh miệt.

Lâm Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày, cô ấy lập tức từ chối: “Xin lỗi anh Triết, tối nay em có hẹn với bạn rồi.”

“Bạn nào? Em đã kết được bạn mới rồi sao?” Thẩm Quân Triết hơi sửng sốt.

Điều khiến hắn ta để ý đến Lâm Nguyệt Nhi chính là việc cô ấy rất cô độc. Gần như chẳng có người bạn nào ra hồn ngoài Lục Cẩn Niên. Người như vậy rất dễ thao túng, chỉ cần hắn chịu bỏ chút công sức sẽ khiến Lâm Nguyệt Nhi phải hoàn toàn phụ thuộc vào mình.

“Chẳng lẽ cô ấy không được phép kết bạn à?” Lục Cẩn Niên khó chịu hỏi.
Thẩm Quân Triết biết mình lỡ lời, lập tức xua tay: “Không có, ý tôi không phải như thế. A Niên, cậu hiểu nhầm rồi.”

Sau khi không thuyết phục được Lâm Nguyệt Nhi đi ăn tối với mình, Thẩm Quân Triết viện cớ có việc bận nên bỏ đi. Lục Cẩn Niên nhìn theo bóng lưng hắn ta, đôi mắt sau lớp kính hơi híp lại, ẩn chứa một tia nguy hiểm.

“Nguyệt Nhi! Cậu thích Thẩm Quân Triết thật à?” Anh hỏi.

Lâm Nguyệt Nhi ngẩn người một chút rồi khẽ đỏ mặt gật đầu.

Lục Cẩn Niên lại nói tiếp: “Thế anh ta có bao giờ kể cho cậu nghe về vị hôn thê của mình chưa?”

“Anh ấy nói anh ấy không thích cô gái đó, giữa bọn họ chỉ là hôn nhân do gia đình ép buộc, hoàn toàn không có tình cảm. Người anh ấy thích chỉ có tớ!” Lâm Nguyệt Nhi giải thích thay cho bạn trai.