Đến nội dung chính

Chương 39

admin 512 Chữ Cài Đặt

Nhà họ Kiều vốn neo người, Kiều Thu Sinh và Kiều Trúc Phương đều một thân một mình. Vì thế, tiệc thôi nôi lần này cũng giản tiện y như tiệc đầy tháng, chỉ mời vài người bạn chí cốt, dăm ba đồng nghiệp thân thiết và họ hàng bên nhà mẹ đẻ họ Hà. Mọi người xúm vào tự nấu nướng thết đãi khách ngay tại nhà, làm mâm cơm sum vầy là đủ chỗ ngồi.

Hôm kia, vợ chồng Kiều Hòa Bình và Hà Anh Anh lặn lội về thôn Hà Gia cũng cốt để đánh tiếng báo tin mừng này. Dù chưa biết ông bà ngoại có sắp xếp được thời gian đến dự hay không, nhưng phận làm con làm cháu, đánh tiếng một câu là phép tắc bắt buộc phải có.

Nhà họ Hà vừa nghe tin, lập tức gật đầu cái rụp hứa hẹn chắc chắn sẽ có mặt. Tiệc đầy tháng lần trước ông bà ngoại đã lặn lội lên dự, thì tiệc thôi nôi lần này con gái con rể cất công báo tin, làm sao vắng mặt cho cam.
Đối với người nông thôn, chuyện bỏ dở một ngày làm đồng áng chỉ để mừng sinh nhật cho một đứa cháu gái ngoại quả là chuyện hiếm có khó tìm. Hơn nữa, ở chốn thôn quê cũng hiếm hoi lắm mới có nhà tổ chức thôi nôi rình rang cho con gái. Tư tưởng bảo thủ cắm rễ sâu sắc, thói trọng nam khinh nữ đè nặng, cảnh tượng quen thuộc nhất cũng chỉ là lúc con gái ở cữ, người mẹ xách lốc trứng gà lên thăm nom đôi chút, rồi lại quýnh quáng ba chân bốn cẳng chuồn về cho kịp buổi làm đồng.

Ông ngoại Hà thuộc tuýp người cổ hủ, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào trong xương tủy. Hà Anh Anh là con gái út, cũng là đứa con gái duy nhất trong nhà. Không phải nai lưng ra làm trâu làm ngựa gánh vác việc nặng nhọc như đám con gái cùng trang lứa, nhưng rốt cuộc vẫn bị ông ngoại Hà coi nhẹ so với hai ông anh trai.
Mãi đến khi gả chồng lên thành phố, lột xác thành công nhân, ông ngoại Hà mới dần dà thay đổi thái độ với đứa con gái này. Giờ đây, mỗi bận Hà Anh Anh về thăm nhà đẻ, bà đều được tiếp đón cung phụng như bà cô về làng.

Còn cô cháu gái ngoại Kiều Gia Gia, ông ngoại Hà vốn chẳng mảy may để vào mắt. Chuyện bày vẽ linh đình tổ chức tiệc thôi nôi cho một con ranh vắt mũi chưa sạch, ông cũng chẳng màng bận tâm. Tuy nhiên, ngoài mặt ông hoàn toàn không để lộ ra chút chê trách nào. Dù là dịp đầy tháng trước kia hay tiệc thôi nôi lần này, ông đều diễn trọn vai một người cực kỳ coi trọng sự kiện, lúc gặp mặt cháu gái ngoại cũng phô bày ra vẻ cưng nựng hết nấc.