[Mạt thế trọng sinh + Xuyên sách + Pháo hôi + Tận thế ngọt sủng + Nhiều nhân vật]
Trả thù? Thật buồn cười, chết qua mấy kiếp rồi mà còn chưa sáng mắt ra sao? Trả thù cũng chỉ là một phần trong kịch bản mà thôi.
Chị kế mới chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết sảng văn này. Chỉ cần lại gần cô ta, Dư Tiểu Tiểu sẽ lập tức hóa thành một kẻ điên khùng mất trí!
Lần trọng sinh thứ tư này, Dư Tiểu Tiểu chỉ muốn tránh xa cốt truyện, cắm đầu sống sót đến cùng. Cô thật sự đã quá sợ cảm giác phải chết rồi!
Chẳng qua cô cũng chỉ là một pháo hôi trong thế giới tiểu thuyết mạt thế, tay làm sao to hơn đùi, sao đấu lại được kịch bản?
Né xa nữ chính, kiên cường sống dai.
Thế nhưng không biết có phải do sức mạnh kịch bản hay không, nữ chính lại bám theo tới!
Ông trời ơi, muốn giết người ta chắc?
Đúng lúc này, cô vô tình gặp được dị năng giả hiếm có – người từng xuất hiện trong những lời đồn đại nằm ngoài cốt truyện ở kiếp trước.
Đây chẳng lẽ là ông trời không nhìn nổi nữa nên ban phúc lợi cho cô sao?
Không thèm nghĩ ngợi gì thêm, cô dốc toàn lực, một lòng một dạ chỉ muốn ôm chặt lấy đùi bự này.
Quả nhiên, chỉ cần ở bên cạnh anh, ngày tháng của cô dễ thở hơn rất nhiều. Cô tin chắc chỉ cần mình không tự tìm đường chết thì sẽ không thể chết được.
Cho đến khi “xích” được anh về tay, thức tỉnh dị năng, cô mới ngửa người biết được: Hóa ra anh mới chính là trùm phản diện lớn nhất trong sách!
Sao có thể như thế được chứ?
Trong lòng hoảng loạn muốn bỏ chạy, nhưng “cấu hình” của phản diện lại quá đỗi bá đạo. Thôi kệ đi vậy, sống được ngày nào hay ngày đó!




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)