Đến nội dung chính

Chương 13: Tuyển người về tích trữ hàng hóa

admin 1.802 Chữ Cài Đặt

Dư Tiểu Tiểu thấy đối phương không có vấn đề gì liền gật đầu đồng ý ngay, bắt đầu đi làm luôn từ hôm nay. Ngoài ra vẫn cần tuyển thêm vài người nữa cùng làm, bởi lượng hàng hóa cần thu mua tương đối lớn.

Dư Tiểu Tiểu giao một chiếc chìa khóa nhà xưởng cho Chu Khải.

“Tôi vừa nhận được một đơn hàng lớn cần số lượng hàng rất nhiều, tôi đã liệt kê sơ bộ danh sách các thứ cần mua.

Yêu cầu của khách hàng là trong vòng hai tháng phải thu mua đầy đủ toàn bộ danh mục này.

Công việc chính chủ yếu là thu mua, bàn bạc với các nhà máy để có được mức giá tốt nhất cho các mặt hàng trong danh sách, có thể sẽ phải đi công tác.

Một mình anh chắc chắn làm không thể hết, chắc cần thêm tầm bốn đến năm người nữa. Nếu anh có bạn học nào muốn làm thì cứ giới thiệu sang đây.
Công việc bán thời gian này không bắt buộc phải ngồi cố định tại văn phòng, chỉ cần liên hệ mua hàng với các nhà sản xuất là được.

Ngoài ra, khi hàng hóa chuyển về kho, cần có người sắp xếp vào xưởng, bốc dỡ hàng, việc này tôi giao lại toàn bộ cho anh quản lý.

Mấy việc bốc vác tạm thời này anh cứ thống kê lại, đến lúc đó trả lương trực tiếp theo ngày cho họ là được.

Mọi việc ở đây giao lại cho anh phụ trách, anh xem có khả năng làm được không!”

Chu Khải cầm danh sách trên tay, toàn là những thứ xáo trộn hỗn loạn đủ mọi thể loại, hàng hóa trải dài trên rất nhiều lĩnh vực, có những thứ khá dễ mua nhưng cũng có không ít mặt hàng không dễ thu gom chút nào.

Tuy nhiên, mức lương mà Dư Tiểu Tiểu đưa ra quả thực rất cao.

“Làm thì được thôi, nhưng thời gian chỉ tầm hai tháng đúng không? Nếu bên công ty kia ra thông báo trúng tuyển, tôi sẽ cần nghỉ việc ngay và thanh toán sòng phẳng tiền lương đấy.”
“Không vấn đề gì.”

“Vậy việc nhân sự thu mua cần thêm tôi sẽ tự sắp xếp, tôi có vài người bạn học cũng đang tìm việc, có thể sang đây làm tạm một thời gian.”

Mấy công việc thu mua này không quá phức tạp, lương lại hậu hĩnh, nhận làm hoàn toàn ổn.

“Phía nhà xưởng cần có người quản lý kho, hàng hóa sau khi nhập về cần được phân loại xếp lên kệ và đánh mã số rõ ràng, sau đó đưa cho tôi một bản danh sách nhập kho để tiện tra cứu về sau.”

Dư Tiểu Tiểu chẳng dại gì mà tự tay đi dọn dẹp đống đồ đó, cho dù có thu toàn bộ vào không gian rồi tự sắp xếp thì cũng đủ mệt đứt hơi.

Ở kiếp thứ hai, vì không muốn người khác biết căn biệt thự của mình nên cái gì cô cũng tự thân vận động, không những mệt rã rời mà chưa đầy ba tháng đã bị kẻ khác đến cướp sạch.
Dư Tiểu Tiểu dự định để họ tự lắp đặt các kệ hàng theo đúng yêu cầu của cô, phân chia từng loại rõ ràng, mỗi kệ đánh số thứ tự nối tiếp nhau, hàng hóa đặt trên kệ nào cũng phải niêm yết danh sách cụ thể.

Những mặt hàng giống nhau hoặc cùng loại sẽ xếp chung vào một khu vực, chia thành các phân khu A, B, C, D… mỗi loại mặt hàng lớn chiếm một khu.

Sau này muốn tìm món gì chỉ cần rút danh sách ra tra cứu là có thể tìm thấy ngay lập tức.

Dư Tiểu Tiểu không định hàng về tới đâu sẽ thu vào không gian tới đó, cô muốn đợi đến đúng một tháng trước khi mạt thế bùng phát sẽ xử lý một lượt, thu trọn gói toàn bộ đống hàng hóa đã được sắp xếp ngăn nắp vào không gian.

Nhà xưởng đặt thế nào thì khi thu vào không gian sẽ giữ nguyên hiện trạng như thế.

Kho hàng thuê vừa vặn có hai tầng, thu vào không gian có thể xếp chồng lên nhau gọn gàng.

Kiếp này cô chỉ muốn nằm ươn ra mà sống qua ngày.

Đám người này cô cũng chỉ tuyển làm trong hai tháng. Đến lúc cho nghỉ việc cô sẽ bảo với họ là hàng hóa đã chuẩn bị xong, phía đối tác đến bàn giao tiếp quản, sau khi dọn rác sạch sẽ sẽ thanh toán sòng phẳng tiền lương cho tất cả.

Ở khu vực ngăn phòng trên tầng hai của nhà xưởng, cô sẽ âm thầm để lại một phần nhu yếu phẩm sinh hoạt.

Sau khi mạt thế giáng xuống, nếu họ là những người có lòng thì có thể nhớ ra nơi này từng chứa rất nhiều đồ đạc mà tìm tới.

Để lại lượng vật tư đủ cho họ duy trì cuộc sống trong ba tháng đầu tiên coi như cô đã nhân nhượng hết mức rồi, chỉ cần họ kịp tới trước khi nước mưa dâng ngập tầng hai là được.

Vị trí căn nhà xưởng cô thuê nằm ở vùng địa thế tương đối cao, nếu nước mưa dâng ngập tới đây thì các tòa nhà xung quanh ít nhất cũng đã bị nhấn chìm tới tầng bảy, tầng tám.

Cho nên Dư Tiểu Tiểu tự thấy bản thân vẫn còn tốt chán!

Mấy loại hàng hóa vật tư này có thể giao cho Chu Khải tuyển người đi thu mua, nhưng có rất nhiều thứ cô vẫn bắt buộc phải tự tay đi giải quyết.

Ít nhất thì căn nhà để trú ẩn khi mạt thế bắt đầu cô phải tự mình đi thuê và tự tay cải tạo, gia cố. Căn cứ trú ẩn cuối cùng này tuyệt đối không thể để lộ cho bất kỳ ai biết.

Người biết cô gia cố sửa nhà sẽ không biết cô tích trữ hàng hóa, còn kẻ biết cô tích trữ hàng hóa thì lại chẳng hề hay biết cô đang trốn ở đâu.

Đến khi trận mưa bão dữ dội ập xuống, cúp nước, cúp điện, mất mạng, cúp khí đốt, muốn mò ra một người trong cái thành phố bao la này là điều gần như không thể.

Mấy kiếp trước toàn đi một mình, yếu đến mức không gánh nổi một trận đòn, bản thân lại chẳng thức tỉnh dị năng, chạy thì chạy không thoát, đánh thì đánh không lại. Cô cảm thấy ở kiếp thứ ba sở dĩ mình sống sót được hai năm là nhờ ăn theo Vương An Nhã.

Bên cạnh Vương An Nhã luôn cần một nhân vật làm nền như cô để liên tục khiêu khích, nhưng lại không thể để cô chết quá dễ dàng.

Bắt buộc phải chịu đựng đủ mọi đày đọa, hành hạ rồi mới được chết một cách thảm khốc.

Dư Tiểu Tiểu không rõ kiếp này mình có thể thức tỉnh dị năng hay không, bản thân cũng chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng.

Thế nhưng hiện tại cô đã nhắm đến nguồn nước linh tuyền, thứ này chắc chắn có tác dụng phi thường, hôm nọ uống xong vết thương trên người liền lành lại rất nhanh.

Giờ đây mỗi ngày cô đều đặn uống một cốc nước linh tuyền.

Tạm thời chưa phát hiện ra biến đổi gì quá lớn, nhưng cô cảm thấy cơ thể mình đã trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn trước khá nhiều.

Hiện tại ngày nào cô cũng duy trì thói quen chạy bộ, chạy bộ là một kỹ năng sinh tồn cực kỳ quan trọng, đánh không lại thì phải vắt chân lên cổ mà chạy cho nhanh.

Hiện giờ mối quan hệ giữa cô và các bạn cùng phòng rất tốt, biết đâu sau này có ai trong số họ thức tỉnh được dị năng bá đạo thì sao! Lúc đó chẳng phải có thể ôm đùi ké nhờ chút ánh hào quang hay sao.

Giai đoạn đầu mạt thế, việc những người quen biết tự co cụm thành nhóm hỗ trợ lẫn nhau vẫn tốt hơn, bản thân chỉ cần giữ sự cảnh giác cao độ, dù là đồng đội thì cũng nên thủ sẵn một đường lùi.

Bản thân không chủ động hại người, nhưng nhất định phải phòng bị kẻ khác giở trò hại mình.

Chỉ cần phát hiện có đồng đội phản bội là phải lập tức rút lui ngay lập tức.

Dư Tiểu Tiểu vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì Chu Khải đã xem xong toàn bộ danh sách chi tiết.

Chủng loại hàng hóa vô cùng đầy đủ và đa dạng, trong lòng cậu ấy không khỏi thắc mắc liệu mua lắm thứ thế này có phải là định mở siêu thị hay không?

Tuy nhiên chuyện không liên quan đến mình thì cậu ấy cũng chẳng buồn tò mò hỏi làm gì.

“Mua nhiều đồ thế này tốn một khoản tiền không nhỏ đâu, cô chắc chắn là có đủ ngân sách chứ?”

Chu Khải ước tính đống đồ này ít nhất cũng phải tốn từ 500-600 vạn, số tiền lớn như vậy liệu Dư Tiểu Tiểu có thể xoay xở nổi không?

“Chuyện tiền bạc anh không cần phải lo, đặt hàng với các nhà máy phần lớn chỉ cần đặt cọc trước 30%, khi xuất hàng thanh toán tiếp 70%, khoản tiền đuôi còn lại cũng phải chờ bên mình nghiệm thu xong xuôi mới thanh toán nốt.”

Dư Tiểu Tiểu đã tính toán kỹ rồi, mấy cái nhà máy này chưa kịp đòi nấc tiền cuối thì mạt thế đã ập đến rồi, cô chỉ cần thanh toán đủ 70% tiền hàng, rơi vào khoảng dưới 400 vạn.

Cô dự định sẽ đi vay tiền qua các ứng dụng tín dụng trực tuyến, bản thân hiện có 580 vạn, vay thêm trên các nền tảng khoảng hơn 200 vạn nữa là đủ để mua hết đống vật tư này cộng với chi phí cải tạo căn nhà thuê.

Còn khoảng hơn 200 vạn còn lại cô tính sẽ quy đổi toàn bộ thành vũ khí.

Sau kỳ nghỉ hè Dư Tiểu Tiểu dự định sẽ thu mua vũ khí nóng, trong nước không bán mấy thứ này nhưng ở nước ngoài thì có.

Mấy món này ở giai đoạn đầu mạt thế dùng cực kỳ sướng, lúc đó dị năng của mọi người nhìn chung đều chưa cao.

Cho dù về sau dị năng có phát triển lên cao thì súng đạn bắn thây ma vẫn vô cùng hữu dụng, luyện tay nghề ngắm bắn chuẩn xác thì dùng để bắn nát đầu lũ tang thi cấp thấp cực kỳ hiệu quả.

Đừng hỏi Dư Tiểu Tiểu bây giờ có còn chuẩn mực đạo đức hay không, cạn sạch rồi.