Năm 3026, Trái Đất sụp đổ sau thảm họa Gen. Ô nhiễm môi trường cùng sự biến đổi cấu trúc tế bào đã vĩnh viễn phá hủy khả năng phân hóa tự nhiên của con người.
Omega thuần chủng chính thức tuyệt chủng.
Nghiêm trọng nhất chính là tất cả những quý tộc cùng hoàng thất cả đời theo đuổi một bộ mã Gen ưu tú lại bị chính thứ Gen này phá hủy, dẫn đến phát cuồng và điên loạn, đặc biệt là những Alpha có cấp bậc cao. Bọn họ không còn cách nào khác phải dồn tất cả tài nguyên ban đầu cho Viện Nghiên cứu Tuyến thể với hy vọng hồi sinh lại Omega hoặc ít nhất phải có chất xoa dịu bọn họ.
Và thế Omega nhân tạo được ra đời thông qua phương pháp sàng lọc DNA để nuôi dưỡng mà thành. Nhưng dù công nghệ có hiện đại đến đâu, sản phẩm nhân tạo cũng chỉ là thứ hàng nhái rẻ tiền, không bằng một phần mười so với Omega sinh ra tự nhiên khi xưa.
Tệ hơn nữa, vì là sản phẩm nhân tạo hàng loạt nên mang đầy lỗi di truyền, khung xương bị phá hủy trở nên thô kệch, vóc dáng cao to dị dạng chẳng khác nào Alpha, hoàn toàn thiếu đi sự uyển chuyển, mềm mại vốn có. Còn tuyến thể thì liên tục viêm nhiễm và tỏa ra thứ chất xoa dịu biến tính nồng gắt mùi hóa chất.
Tuy nhiên, trong một thế giới mà Alpha luôn đối mặt với nguy cơ cuồng bạo, đám sản phẩm lỗi ấy vẫn là cọc nhọn duy nhất để giới quý tộc bấu víu. Thậm chí còn bỏ ra những khoản tiền trên trời để thu mua Omega nhân tạo về dinh thự, dùng họ như một thứ thiết bị tiêu hao xả bớt áp lực pheromone mỗi khi cơn cuồng bạo tái phát. Sau khi hết giá trị sử dụng, tuyến thể bị hủy hoại, bọn họ lập tức bị coi là phế phẩm.
Trái ngược hoàn toàn với sự thô ráp, lỗi thời của đám sản phẩm nhân tạo ấy, Omega thuần chủng trong ghi chép cổ xưa mới là chuẩn mực của sự hoàn hảo. Họ sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, đường nét tinh xảo đến mức không một khiếm khuyết di truyền nào có thể xâm nhập, chất xoa dịu của họ cũng là cực phẩm, mùi hương ấy vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, khiến Alpha chìm đắm trong sự thư thái đến mức xé rách mọi hàng rào phòng thủ lý trí. Độ tương thích càng cao, sự kết hợp thể xác càng mang lại cảm giác xoa dịu tuyệt đối, chữa lành từng tế bào bị tổn thương.
Trong mắt giới quý tộc và hoàng thất, Omega nhân tạo chẳng khác nào một thứ phụ kiện rẻ tiền, chỉ là một món đồ chơi dùng một lần để giải tỏa nhu cầu sinh lý cho những kẻ có tiền. Họ bị mua bán công khai, bị trao tay như hàng hóa, nhận lấy sự khinh rẻ và coi thường từ toàn xã hội.
Chính những thực tại tàn khốc này mới biến những ghi chép cổ về Omega thuần chủng thành một thứ tín ngưỡng cuồng tín.
Nếu thật sự còn tồn tại duy nhất một Omega thuần chủng trên đời, không biết Trái Đất sẽ rơi vào tình trạng như nào, nhưng chắc chắn sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tàn sát tang thương.