Chương Như đang lắc hông hát hò trong KTV, đúng lúc quẩy sung nhất thì chạm phải ánh mắt của một người đàn ông.
Người kia đang vê chuỗi hạt trong tay, ánh mắt như thể bay ra hai chữ: Làm màu.
Trùng hợp thật, Chương Như cũng ghét nhất loại người chơi chuỗi hạt ra vẻ ta đây, thế là từ hôm đó cô luôn tin chắc rằng cả hai đều khinh thường lẫn nhau.
Vì vậy, dù sau này trở thành đồng nghiệp, bọn họ cũng chỉ dừng ở mức gặp nhau gật đầu chào hỏi, mãi cho đến sự kiện hôm ấy, anh uống đỡ cô giúp một ly rượu.
Đột nhiên, Chương Như cảm thấy người đàn ông này cũng có sức hút đó chứ. Ngoại trừ hơi cổ hủ và thích làm màu thì vóc dáng lẫn ngoại hình đều không tệ, đáng để cô thử tán tỉnh một phen.
…
Vào ngày bị người phụ nữ đè xuống, Diệp Ấn Dương mới nhận ra con gái Quảng Đông lại mãnh liệt đến thế, và khả năng kiềm chế của bản thân anh cũng chỉ có vậy.




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)