CP: Nữ Alpha bảnh zai, siêu mạnh nhưng được cái bị khờ x Nam Omega đẹp trai cool ngầu cường tráng nhưng có con chồng khờ.
…
Một vị nữ Alpha cấp S vô cùng mạnh, phương diện nào cũng mạnh, đã thế lại còn vừa xinh vừa soái, tinh lực thì vừa mạnh vừa dài, đảm bảo thỏa mãn người kia đến no. Thế nhưng lại ngồi tù, bị nhốt trong ngục giam liên bang.
Vấn đề là…
Cô hoàn toàn không rõ tại sao, vì sao, làm cách nào mình lại ngồi tù. Chỉ nhớ mang máng quê hương cô là Trái Đất đã bị hủy diệt do một loạt thiên tai và các đợt thủy triều tang thi.
Còn cô, một người may mắn thức tỉnh dị năng đã cố cầm cự đến phút cuối cùng nhưng rồi cũng nằm lại trong đợt thủy triều tang thi.
Ai mà ngờ được lúc mở mắt ra, cô lại thấy mình xuyên không đến thế giới này, trở thành một vị tù nhân của ngục giam liên bang.
Cứ tưởng cuộc sống tù nhân sẽ trôi qua nhàn hạ và nhàm chán như thế, ngày ngày ăn ngủ nghỉ thôi là xong. Thế mà đùng một cái, bỗng nhiên có một Omega xuất hiện, không chỉ kích phát bản năng ép cô đánh dấu anh mà còn không biết bằng cách gì giúp cô thoát khỏi ngục giam và bắt cô đi học trở lại!
Đúng rồi, là đi học đó!
Phải biết là khi mới chết ở tận thế, cô mới có 17 tuổi, bây giờ xuyên sang đây cô vẫn nguyên xi cái tuổi 17 đó. Ngày xưa khi tận thế chưa xảy ra, Khương Ly vốn luôn nằm chễm chệ ở vị trí top 1 từ dưới đếm lên trong lớp, là cái tên vàng trong làng được các thầy cô giáo “chăm sóc đặc biệt”. Cứ tưởng sau khi tận thế xảy ra rồi xuyên không sang thế giới khác, cô sẽ không bao giờ phải biết sin cos là gì nữa thì…
Cô đương nhiên ban đầu là giãy giụa kịch liệt, nằm lăn ra đất ăn vạ quyết không chịu đi học. Thế nhưng Trần Quốc Vũ lại hứa cho cô chạm chạm sờ sờ, lại còn được phép đánh dấu một tuần một lần!
À đúng rồi, Trần Quốc Vũ chính là Omega đã lôi cô ra khỏi ngục rồi tống cô vào lớp học. Nói thật thì cô thấy anh đặc biệt lắm. Rõ ràng là một Omega nhưng anh lại vừa cao lớn vừa cường tráng, nhìn đống cơ ngực đồ sộ căng phồng của anh mà cô thấy tội nghiệp cho mấy chiếc cúc áo đang phải gồng mình sống sót ghê gớm. Nhưng mà cô thích…
Chẳng hiểu sao nhìn anh, cô cứ thấy có cảm giác gì đó rất quen thuộc gần gũi, khiến cô cứ chú ý đến anh một cách khó hiểu.
Nhiều năm sau, nữ Alpha cấp SS đầu tiên của liên bang chỉ nghe lời một người, người đó không ai khác chính là Trần Quốc Vũ.
![[Nữ A Nam O] Yêu Phải Một Alpha Vừa Mạnh Vừa Khờ](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/nu-a-nam-o-yeu-phai-mot-alpha-vua-manh-vua-kho-200x300.jpg)




Bình Luận (0)