Đến nội dung chính

Chương 4

admin 504 Chữ Cài Đặt

Đang nằm cảm thán dở thì đột nhiên “cạch” một phát, có một đám người bước vào. Cô còn chưa kịp thắc mắc họ là ai thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Ảnh mắt Khương Ly dừng trên khuôn mặt Omega, đồng tử cô co rút một cái.

Anh… Anh… Anh ta chính là Omega kia!

Khương Lý cảm giác được tốc độ máu chảy trong cơ thể đang tăng nhanh, cô vẫn nhớ rõ lần đánh dấu nóng bỏng lần trước, còn có khuôn mặt anh tuấn mà cô nhìn thấy trong một giây cuối cùng trước khi ngất đi kia, khóe mắt người nọ ửng hồng ươn ướt, gương mặt còn nét xuân chưa dứt!

Ơ mà sao cô lại ngất đi nhể? Mà thôi kệ đi, không quan trọng.

Mũi của Khương Ly bỗng thấy hơi nóng lên, cô vừa mở mồm ra định nói thì bỗng có một giọng nói nghiêm túc bên cạnh cắt ngang. Đó là vị trợ lý đi ngay sau lưng Trần Quốc Vũ, trên tay ôm một chiếc máy bảng điện tử, đẩy gọng kính nhìn cô.
Vị trợ lý hắng giọng, mở lời: “Tù nhân số 3067 Khương Ly, cô đã được chấp thuận bảo lãnh đặc biệt từ Trần thiếu. Từ bây giờ, lệnh giam giữ của cô tạm thời được đình chỉ.”

Khương Ly ngơ ngác nhìn qua vị trợ lý rồi lại dán mắt vào Trần Quốc Vũ, hai tay cô vẫn bị còng vào bốn góc phòng, xích kêu leng keng khi cô cố rướn người lên. Thấy phạm nhân có vẻ không tập trung, vị trợ lý nghiêm nét mặt, bắt đầu giải thích tình hình một cách chi tiết:

“Có lẽ cô chưa hiểu rõ tình trạng hiện tại. Thiếu gia Trần Quốc Vũ hiện đang mắc phải chứng rối loạn pheromone cấp tính vô cùng nghiêm trọng. Qua đợt sàng lọc và kiểm tra mức độ tương thích trên toàn hệ thống, chỉ số phù hợp giữa cô và thiếu gia đạt mức siêu cao, lên đến hơn 90%. Do đó, theo luật hôn nhân khẩn cấp của liên bang, cô đã được chọn để trở thành bạn đời hợp pháp nhằm hỗ trợ điều trị cho ngài ấy. Nói cách khác, cô sẽ lập tức lập gia đình với thiếu gia.”
Trần Quốc Vũ đứng đó, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, dường như người mà vị trợ lý đang nói tới không phải là mình. Anh chỉ đứng yên lặng quan sát biểu cảm của Khương Ly.

Khương Ly nghe một tràng thuật ngữ dài dòng mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Đầu cô tự động lọc bỏ mấy từ nhức đầu như “rối loạn cấp tính”, “chỉ số tương thích”, trong tai cô lúc này chỉ đọng lại đúng một dòng thông tin vô cùng dễ hiểu: Mình được ra tù, lại còn được cưới anh chàng Omega vừa thơm, vừa mềm, vừa đẹp trai trước mắt này làm vợ!