Về đến nhà, Lâm An hớt hải vội vã thu dọn nhà cửa, mua vé máy bay bay cấp tốc trong đêm nay.
Lâm Nhiên đi từ phòng ngủ ra nhìn thấy Lâm An tất bật. Khuôn mặt còn đang ngái ngủ dò hỏi hỏi
– Anh làm gì mà dọn dẹp quay cuồng như chong chóng thế anh trai. Bộ có đòi nợ đến siết nhà à
Nhìn đứa em trai vẫn còn chưa tỉnh mộng, Lâm An không giải thích gì liên tục hối thúc Lam Nhiên dọn dẹp nhanh chóng cùng mình cũng tiện thông báo luôn cho cậu đêm nay bọn họ sẽ bay.
Nghe giọng điệu Lâm An có vẻ căng thẳng, chắc chắn có vấn đề lớn xảy ra liền ngoan ngoãn nhanh chân dọn dẹp cùng.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Lâm An lấy máy điện thoại của mình ra gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu đã ra lệnh yêu cầu đối phương.
– Poker. Trường hợp khẩn cấp. Tôi cần cậu giúp tôi và em trai thay đổi danh tính hiện tại của mình. Muộn nhất 9 giờ tối nay phải có mã định danh mới cho chúng tôi.
Đầu giây bên kia ngay lập tức tắt máy.
****************
Đúng 10 giờ tối.
Lâm An và Lâm Nhiên đã có mặt tại sân bay.
Trước đó 8 giờ tối Poker đã kịp gửi cho gửi cho cả hai thông tin và giấy tờ tùy thân định danh mới. Nhận lấy thông tin Lâm Nhiên chưa kịp đọc đã bị Lâm An đẩy đi mua vé nước H.
Nhìn Lâm Nhiên mua vé nước H xong, Lâm An mới yên tâm chạy lại ra quầy thu mua vé đến nước M nhằm mục đích đánh lạc hướng người của Lãnh Thừa Diễn.
Ngồi chờ giờ bay. Lâm Nhiên tranh thủ mở giấy tờ tùy thân xem danh tính mới của mình
Họ và tên : Lý Nhiên
Giới tính: Nam
Tuổi : 22
Ngày sinh 24/10/20xx
Quê quán: Tỉnh Linh Khê
Số hộ chiếu: MF12xxxxx
– A Nhiên đi thôi. Đến giờ bay rồi.
Nhìn tờ danh tính giả song lại nhìn anh trai cảm xúc lo lắng phức tạp đan xen nhau. Đi chỗ soát vé Lâm Nhiên dừng lại dùng trí não nói truyện
[ Anh hai lên máy bay anh sẽ nói sự thật cho em chứ]
Nước sôi lửa bỏng rồi mà còn nói chuyện này
[ Em không cần biết gì cả. Em chỉ cần biết anh đang bảo vệ chúng ta là được]
Lại nữa, lấy sự bao bọc làm cái cớ cho sự chốn tránh. Lâm Nhiên mệt mọi lắm rồi.
[Anh hai, em cần biết sự thật. Em không còn là con nít nữa, em hiểu được sự đời rồi]
Lâm An bất ngờ trước sự phản kháng của em trai. Đứa em bé nhỏ thường làm cái đuôi chạy theo sau cậu giờ đã biết cãi lại cậu.
[Nếu anh không nói em sẽ không đi]
Giờ còn biết uy hiếp nữa.
Lâm An chịu thua. Ai nói đứa em trai của cậu là quả hồng mềm chứ rõ ràng là tảng đá.
[ Anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em khi lên máy bay]
***************************
Sáng hôm sau, Trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Lãnh Thị.
Lãnh Thừa Diễn ngồi đọc từng trang thông tin chi tiết mà thư kí đưa cho từ việc biết rằng Lâm An có một người em trai sinh đôi cho đến việc cả hai bị trục suất ra khỏi Lâm ra và cả việc đêm hôm qua bọn họ đã mua vé qua nước M.
Nhưng cái hắn quan tâm là bốn chữ “em trai sinh đôi kia”, rất có thế đây mới là người đêm đó.
Theo như đồng hồ chỉ điểm 10 phút nữa máy bay nước M sẽ cất cánh.
Lãnh Thừa Diễn không muốn bỏ lỡ cơ hội thêm một lần nào nữa vội lái xe thẳng đến sân bay tiện thể bảo Bách Duật ngay đặt vé đi M quốc.