Cô thả mình xuống chiếc ghế đá trong công viên nhỏ đối diện công ty, tay vẫn lướt trên màn hình.
Giao diện của hệ thống đã thay đổi, không còn là những dòng chữ đơn điệu nữa, mà là một bảng điều khiển đầy màu sắc, với các biểu tượng được sắp xếp gọn gàng như một ứng dụng di động thực thụ.
Ở góc trên bên phải, con số 100 HP nhấp nháy màu vàng kim. Ở giữa, biểu tượng Cửa hàng Hào quang sáng lên với viền đỏ rực, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại. Cô chạm vào. Một danh sách dài hiện ra, được chia thành từng danh mục rõ ràng:
[KỸ NĂNG:
– Kỹ năng Ca hát Cơ bản – 200 HP
– Kỹ năng Vũ đạo Sơ cấp – 250 HP
– Kỹ năng Ứng biến Sân khấu – 400 HP
– Kỹ năng Nấu ăn Sơ cấp – 200 HP]
[VẬT PHẨM TIÊU HAO:
– Bùa May mắn Nhỏ (tăng 10% may mắn, 1 giờ) – 50 HP
– Nước tăng lực Tinh thần (tỉnh táo 24 giờ) – 80 HP
– Mặt nạ Dưỡng da Cấp tốc – 30 HP]
[TRANG BỊ ĐẶC BIỆT: Mắt Quan sát (phát hiện ý đồ xấu, 24 giờ) – 150 HP]
Và ở cuối cùng, một mục bí ẩn với dòng chữ: Hộp Quà May mắn – 50 HP. Mô tả ngắn gọn: [Có thể nhận được bất cứ thứ gì – từ một cọng rau đến một vai diễn trong phim của đạo diễn nổi tiếng.]
Duẫn Đồng bật cười: “Cọng rau? Mày đùa tao đấy à?”
[Hệ thống không đùa. Tỷ lệ nhận được cọng rau là 15%. Tỷ lệ nhận được vật phẩm hiếm là 5%. Phần còn lại là các vật phẩm thông thường.]
Cô lắc đầu, nhưng mắt vẫn dán vào danh sách. Những kỹ năng kia – ca hát, vũ đạo, ứng biến sân khấu đều là những thứ mà một minh tinh thực thụ cần có. Nhưng giá của chúng đều vượt quá số điểm hiện tại của cô. Cô chỉ có 100 HP – đủ để mua hai cái Bùa May mắn, hoặc một cái Mặt nạ Dưỡng da với vài cái kẹo linh tinh.
“Không sao.” Cô tự nhủ: “Đây mới chỉ là khởi đầu. Mình sẽ cày điểm. Mình sẽ có đủ tất cả.”
Cô quyết định không tiêu điểm vội. Kế hoạch trước mắt là phải hiểu rõ cách hệ thống vận hành: làm thế nào để kiếm thêm HP, những nhiệm vụ nào sẽ xuất hiện, và liệu có cách nào để tăng điểm mà không cần phải làm nhiệm vụ hay không.
Nhưng hệ thống dường như đọc được suy nghĩ của cô. Một thông báo mới hiện ra: [Nhiệm vụ 2 đã được kích hoạt.]
[Nội dung: Tham gia buổi casting ngày mai và nhận được vai diễn. Yêu cầu: Vai diễn phải có ít nhất một câu thoại. Phần thưởng: Một lần sử dụng “Giọng hát Mê hoặc” (5 phút) + 150 HP. Hình phạt nếu thất bại: Bị ngứa toàn thân suốt 48 giờ.]
Cô trợn mắt. “Ngứa toàn thân? Mày học cách đe dọa ở đâu vậy?”
[Hình phạt được thiết kế để đảm bảo ký chủ nghiêm túc với mọi nhiệm vụ. Không có ngoại lệ.]