Tiền Thiển vốn là một cô tiểu thư nhà giàu đang trong tình trạng thất nghiệp.
Có tiền, có thời gian, nhưng chẳng có việc gì để làm.
Cho đến một ngày nọ, cô bất ngờ tìm được một công việc mới: nhân viên hỗ trợ du lịch xuyên vị diện.
Theo lời hệ thống, công việc này đơn giản đến mức chẳng khác gì đi chơi.
Nhiệm vụ của cô chỉ có một:
Dẫn du khách đi đúng tuyến cốt truyện, giúp họ hoàn thành kết cục, sau đó tan ca.
Tiền Thiển nghe xong cảm thấy công việc này quá dễ.
Dẫn đường thôi mà?
Cô làm được!
Nhưng sau khi chính thức nhận việc, Tiền Thiển mới phát hiện…
Dẫn du khách đi đúng cốt truyện còn khó hơn lên trời!
Du khách nữ thì còn đỡ.
Du khách nam chính mới thật sự là vấn đề.
Theo kịch bản, anh phải cưới nữ chính.
Nhưng anh nhất quyết không chịu cưới.
Nữ chính đứng trước mặt, anh chẳng thèm nhìn.
Cốt truyện bảo anh đi về phía đông, hắn nhất định đi về phía tây.
Đã vậy, anh còn suốt ngày bám theo Tiền Thiển.
Tiền Thiển: “Anh là nam chính đấy! Anh có thể có chút tự giác được không?”
Nam chính: “Không.”
Tiền Thiển: “…”
Được rồi.
Anh chàng này tuy hơi phiền, nhưng được cái…
Là một người thầy cực kỳ có tâm.
Mỗi một đời làm vợ anh, anh đều dốc hết bản lĩnh ra dạy dỗ cô, giúp cô học được không ít “bàn tay vàng” như võ công, kiếm pháp, trận pháp…



![Hôm Nay Mạch Bảo Lại Được Cưng Chiều Rồi! [Đoàn Sủng]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/hom-nay-mach-bao-lai-duoc-cung-chieu-roi-doan-sung-200x300.jpg)
![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)