Cố Triều Nguyệt hiểu rõ, liên hôn giữa hai nước chưa từng là vinh quang. Đó chỉ là cách người đời đem một nữ nhân đổi lấy thái bình, dùng hạnh phúc của một đời người để đánh cược với vận mệnh của đất nước.
Trong ánh lửa rực đỏ, nàng tự tay đốt sạch hôn thư.
Một bước rời khỏi hoàng cung, cũng là một bước rời xa số phận mà người khác đã thay nàng lựa chọn.
Triều đình nói nàng ngu muội, vì chút ý niệm tự do mà bỏ mặc đại cục.
Thế gian cười nàng dại dột, cho rằng nàng đang tự đẩy mình vào chỗ chết.
Chỉ có nàng biết, kẻ tỉnh táo nhất không phải người nắm giữ quyền lực, mà là người đủ can đảm buông tay, giữ lấy cuộc đời của chính mình.
Bắc Hành có một người.
Hắn dùng máu giữ yên bờ cõi, bước qua vô số chiến trường mà chưa từng chùn bước. Tâm tính lạnh lẽo như sương tuyết, nhiều năm qua chưa từng tin trên đời này có thứ gọi là chân tình.
Và hắn, chính là người vốn nên cùng nàng bái đường thành thân.
Khi tân nương đào hôn, thiên hạ đều lặng lẽ chờ đợi. Chờ hắn nổi giận, chờ lửa chiến tranh bùng lên, chờ hai nước vì một nữ nhân mà binh đao tương kiến.
Thế nhưng, điều khiến tất cả kinh ngạc là hắn không hề tức giận.
Hắn rời khỏi triều đình, gác lại quyền thế hiển hách, một mình bước vào chốn giang hồ rộng lớn chỉ để tìm một người chưa từng gặp mặt.
“Nàng trốn rất giỏi!” Hắn khẽ nói: “Nhưng cho dù nàng đi đến đâu, ta cũng sẽ tìm được.”
Nàng che giấu thân phận, hòa mình vào dòng người tấp nập, sống một cuộc đời tưởng chừng bình lặng.
Hắn giấu đi thân phận tôn quý, lặng lẽ theo sau, từng bước áp sát mà nàng không hề hay biết.
Một người thông minh, sắc sảo, quen tự mình nắm giữ vận mệnh.
Một kẻ lạnh lùng, quả quyết, một khi đã nhận định thì tuyệt không buông tay.
Đến khi thân phận không còn che giấu được nữa, hôn ước năm xưa lại lần nữa trải ra trước mắt.
Lần này, nàng không còn là quân cờ để mặc ai sắp đặt.
Còn hắn, cũng không cho phép nàng chạy trốn thêm lần nào nữa.
“Triều Nguyệt, liên hôn là lựa chọn của thiên hạ.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, trầm ổn như núi, lại mang theo sự kiên định không gì lay chuyển nổi:
“Nhưng cưới nàng… là lựa chọn của ta.”





Bình Luận (0)