Suốt 18 năm sống ở nhà họ Kiều, cho đến khi bố mẹ ruột tìm tới tận cửa, Kiều Niệm mới biết sự thật. Chỉ trong chớp mắt, cả giới thượng lưu Nhiễu Thành đều râm ran tin tức nhà họ Kiều lòi ra một cô “thiên kim giả”!
Vị thiên kim thật thì đa tài đa nghệ, dịu dàng hiền thục.
Còn cô thiên kim giả lại dốt nát lười biếng, chẳng làm nên trò trống gì.
Ai nấy đều háo hức chờ xem kịch hay, muốn biết sau khi bị đuổi khỏi chốn hào môn, cô ta sẽ sống thảm hại ra sao ở cái nơi thâm sơn cùng cốc đó!
Bản thân Kiều Niệm cũng đinh ninh bố mẹ ruột của mình xuất thân từ huyện Tháp Hà, chỉ là những giáo viên nghèo kiết xác với hai bàn tay trắng.
Thế nhưng ai mà ngờ được, chiếc xe anh trai cô lái lại là dòng siêu xe Phaeton, giá gốc chưa tính thuế phí đã lên tới 3 triệu tệ!
Ngôi trường nơi bố ruột cô giảng dạy lại là Đại học Thanh Đại danh giá, và danh xưng “giáo viên” của ông thực chất phải gọi là “giáo sư”!
Thậm chí, vị nhân vật quyền lực tối cao mà cả gia đình tồi tệ kia phải khúm núm bợ đỡ, lại đang khúm núm cúi rạp người trước mặt ông nội cô…
Kiều Niệm: “?”
Khoan đã… Chuyện này đâu có giống như kịch bản!
—
Cắt đứt quan hệ với đám người rác rưởi kia, Kiều Niệm thoải mái sống đúng với con người thật của mình.
Thủ khoa kỳ thi Đại học, streamer đình đám, người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể… Từng lớp vỏ bọc dần bị lột xuống, liên tục leo lên top tìm kiếm của Nhiễu Thành, khiến sắc mặt của cả đám tra nam, tiện nữ lẫn đôi bố mẹ nuôi tồi tệ kia đều xanh mét vì tức tối và hối hận.
Antifan vẫn cố chấp mỉa mai: “Tạo dựng hình tượng thì có ích gì, rốt cuộc ngày nào chẳng mặt dày bám lấy idol của chúng tôi.”
Kiều Niệm: “Ngại quá, tôi có bạn trai rồi.”
Anh trai là ngôi sao ca nhạc hạng A lập tức lên tiếng: @Kiều Niệm, giới thiệu với mọi người, đây là em gái ruột của tôi.
Ông nội tỷ phú vội vàng chen ngang: Cục cưng à, cháu vất vả thế làm gì! Thích xe cộ hay đồ đạc gì cứ nói một tiếng, ông nội mua hết cho cháu!
…
Giới quyền quý ở Kinh Thị luôn rỉ tai nhau rằng Vọng gia có nuôi một cô vợ nhỏ giấu kỹ trong “chiếc lồng son”. Bất kể bạn bè có hùa nhau trêu chọc hay khích bác thế nào, anh cũng nhất quyết không chịu dẫn cô ra ngoài gặp mặt mọi người. Cứ ai tò mò hỏi đến, anh chỉ tặc lưỡi đáp đúng một câu: “Vợ tôi là người nhà quê, cô ấy hay ngại.”
Mãi cho đến một ngày nọ, có người vô tình bắt gặp Vọng gia – kẻ xưa nay luôn nổi tiếng là cao ngạo, lạnh lùng – đang siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của một cô gái, dồn cô vào góc tường. Khóe mắt anh đỏ ửng, giọng nói trầm khàn nỉ non: “Bảo bối, đến khi nào em mới chịu cho anh một danh phận đây?”




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)