Chỉ vì Nhậm Siêu Mỹ thức thâu đêm đọc một bộ truyện mà đến khi mở mắt ra đã xuyên thành nữ phụ độc ác trong sách.
Lúc đọc truyện, cô chỉ cảm thấy nhân vật nữ phụ cùng tên này suy nghĩ không thông. Rõ ràng mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải gửi nuôi ở nhà bác cả, vậy mà thứ gì cũng đòi tranh giành với nữ chính.
Từ cơm ăn đến quần áo đều phải giành, đến đàn ông cũng đòi cướp, cuối cùng lại đỡ tai họa thay cho nữ chính, bị lừa hôn gả cho một lão ế vợ ở công xã khác.
Còn nữ chính thì lấy chồng trên thành phố, nhờ đó mà thành bàn đạp. Sau những lần tái giá thứ hai rồi lại thứ ba, tái giá lấy chồng mới lên đến đỉnh cao nhân sinh.
Nhưng khi Nhậm Siêu Mỹ xem hết ký ức của nguyên chủ, cô liền tức đến bật cười. Bác cả nuốt trọn tiền cấp dưỡng của cha nguyên chủ, chiếm luôn căn nhà của gia đình, ăn cắp luôn cả khoản tiền riêng mà cha nguyên chủ để lại. Loại chuyện này ai mà nhịn cho nổi?
Nguyên chủ còn nhỏ, chỉ là hơi xấu tính một chút nhưng cô thì khác, cô nhiều tuổi rồi… Độ xấu xa của cô là ở tầm cao thủ.
Giành quần áo thì tính là gì, cô trực tiếp cướp tiền, đoạt nhà. Nếu không cướp lại được nhà, cô dứt khoát phóng hỏa đốt luôn.
Đối tượng xem mắt trên thành phố, cô cũng phải cướp. Nếu cướp không được thì cô cũng phải quậy cho tan tành thôi!
…
Khi cô đến điểm xem mắt chặn đường từ trước, lao thẳng về phía người đẹp trai, nho nhã nhất và hỏi: “Anh họ Diệp đúng không?”
“Diệp Trường Thanh.”
“Anh có muốn tìm đối tượng không?”
“Không…”
“Được, anh đồng ý rồi. Đi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện.”
Mặc kệ anh có đồng ý hay không, Nhậm Siêu Mỹ một tay túm lấy anh mà kéo đi.
Với tốc độ ánh sáng, cô lôi người ta đi đăng ký kết hôn. Nhưng khi cưới xong mới phát hiện, cô cướp nhầm người rồi!
Thế nhưng người nhà họ Diệp lại cực kỳ cưng chiều con dâu, cô muốn gì được nấy, Diệp Trường Thanh cũng luôn răm rắp nghe lời cô…
Khi cô tìm gia đình bác cả báo thù, người mẹ chồng nhu nhược giúp cô đi thám thính, cậu em chồng và cô em chồng thật thà ra tay thay cô, người chồng mặt lạnh lại càng giỏi hiến kế thâm độc, cả nhà cùng nhau xuất trận chuyến này.
Thế này bảo cô không yêu sao được?




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)