Ngay trước buổi xem mắt, Khương Trân Nghê nằm mơ thấy bản thân đang sống ở thế giới của một quyển tiểu thuyết.
Sự xuất hiện của cô chỉ mang mục đích làm đá kê chân cho cuộc đời hoàn mỹ của nữ chính.
Rõ ràng nữ chính chỉ là con gái nuôi nhưng lại giành được muôn vàn tình thương từ cha mẹ, cướp luôn cả mối duyên vốn dĩ thuộc về cô.
Nữ chính gả cho con cháu nhà cán bộ cấp cao, vợ chồng yêu thương mặn nồng, vô cùng nở mày nở mặt.
Còn cô mang tiếng ích kỷ lười nhác phải lấy nam phụ nghèo rớt mồng tơi, người chồng này lại còn âm thầm nhung nhớ nữ chính.
Đến mức khi nữ chính bị trẹo chân, hắn lo cứu cô ta mà trơ mắt nhìn cô bị xà nhà đè trúng, nhận lấy cái chết thảm thương.
Khương Trân Nghê không cam lòng chịu chết, nỗ lực vùng vẫy nhưng nhận ra bản thân hoàn toàn không thể làm trái quỹ đạo cốt truyện, cô quyết định cắn răng nhẫn nhịn.
Nhẫn nhịn cho đến khi diễn biến chính bắt đầu…
Chỉ cần Chu Lệ Tiêu nảy sinh tình cảm với nữ chính, cô liền có thể ly hôn, từ nay về sau tự yêu thương lấy mình.
Khương Trân Nghê nắn nắn vòng eo nhức mỏi, xoa nhẹ chiếc bụng đang to lên từng ngày, cúi đầu nhìn Chu Lệ Tiêu đang ngồi xổm bên mép nước giặt đồ lót giúp mình, trong lòng ngập tràn dấu chấm hỏi: Sao người đàn ông này còn chưa đi làm kẻ bám đuôi nữ chính vậy?
…
Giang Minh Nguyệt vốn dĩ phải lấy con cháu cán bộ, vẻ vang vô cùng, nay lại phải cõng con giặt quần áo, nhìn Khương Trân Nghê được Chu Lệ Tiêu cưng chiều hết mực mà hoàn toàn sững sờ…
Cô ta nghĩ thế nào cũng không thông, rõ ràng thiếu gia nhà cán bộ là nhân duyên thuộc về cô ta, sao đẩy đưa thế nào, Chu Lệ Tiêu mới là con cháu cán bộ ẩn danh?
Rốt cuộc là sai ở bước nào?
[Nữ chính xinh đẹp nũng nịu giả heo ăn thịt hổ x Nam chính ngông cuồng xấu tính ngầm, chênh lệch năm tuổi.]




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)