[Nam chính bái thiến simp nữ chính điên cuồng nhưng chẳng thể nói x Nữ chính thỏ trắng nhỏ giỏi nhẫn nhịn nhưng biết cắn người]
Sau khi Tô Ấu Nghi cùng trúc mã đính ước nàng mới hay tin ả ngoại thất kiều mị của hắn đã mang thai.
Không thể hủy hôn, tiền riêng lại cạn sạch, trong lúc bất lực nhất, Tô Ấu Nghi đã tốn bao tâm tư để gả cho huynh trưởng của trúc mã, Giang Trì Tự.
Nàng biết rõ Giang Trì Tự không thích mình.
Hắn là thế tử tôn quý, dung mạo tuấn tú lại mang quyền thế ngập trời, nhất cử nhất động của hắn đều là chuẩn mực của chốn kinh đô. Còn nàng chỉ là cô nhi bèo bọt ăn nhờ ở đậu nhà họ Giang, hai người khác biệt như trời với đất.
Năm chín tuổi, nàng hớn hở bắt đom đóm mang đến cho hắn xem, lại bị hắn phất tay xua đi, lạnh lùng trách mắng: “Về đi.”
Mấy chuyện này đều không quan trọng, nàng chỉ muốn thu gọn của hồi môn rồi bỏ trốn mà thôi.
Nhưng mà sau khi thành thân, vị huynh trưởng luôn lạnh nhạt kia vậy mà lại thay đổi khác hẳn ngày thường.
Ban đêm, hắn siết chặt lấy eo nàng, liếm đi những giọt nước mắt của nàng rồi dỗ ngọt: “Ấu Nghi, đừng khóc, lần cuối cùng thôi.”
Khi bị ức hiếp, bóng lưng cao ngất của hắn che chắn ngay trước mặt nàng: “Ấu Nghi, chúng ta về thôi.”
Lúc tên trúc mã vẫn chưa từ bỏ ý định liên tục quấy rầy bị huynh trưởng bắt gặp, hắn liền bế nàng lên sải bước rời đi, ban đêm thì hung hăng cắn nàng: “Là ta thèm khát thê tử của đệ đệ, cướp lấy mối hôn sự này, bây giờ nàng đã biết rồi, chẳng lẽ nàng định rời đi sao?”
Tô Ấu Nghi quả thật đã rời đi, nhưng không phải vì điều này.
Nàng trốn khỏi căn mật thất tối tăm mù mịt, ra sức lắc đầu cố gắng quên đi vô số món đồ đặt trên chiếc tủ gỗ lê to lớn.
Sợi dây buộc tóc đính trân châu nàng từng đeo, con diều giấy đã cùng trúc mã chơi chán chê, chiếc khăn tay lau đi khóe lệ, cả sợi dây đàn tỳ bà đã đứt…
Vị huynh trưởng thanh lãnh mà suốt mười năm qua nàng luôn cung kính đối đãi, e rằng chẳng hề quang minh lỗi lạc như nàng vẫn nghĩ…
Giang Trì Tự mang dung mạo tựa quỳnh chi ngọc thụ, phẩm chất ngỡ thanh khiết như ngọc thạch, thế mà lại nảy sinh tham niệm với người muội muội nhỏ tuổi ăn nhờ ở đậu trong phủ.
Ban đầu, hắn muốn đoạt lấy mối hôn sự này rồi mới từ từ tính toán.
Về sau, hắn xé nát bức thư hòa ly thành muôn mảnh, giam cầm nàng ở bên cạnh thì mới có thể an tâm.
Cuối cùng, bôn ba suốt bao ngày tìm đến tận Cô Tô, lại thấy nàng đang dạo hồ hái sen, bên cạnh còn có vị công tử khôi ngô bầu bạn…
🍁🍁🍁
Nữ chính là thỏ trắng nhỏ nhưng biết cắn người.
Nam chính lớn tuổi hơn, cường thủ hào đoạt, sau khi phá vỡ trói buộc đạo đức liền triệt để phóng túng bản thân.
Nam phụ truy thê hỏa táng tràng, gương vỡ không lành.
Nam nữ chính cách nhau 5 tuổi.
Tuyến tình cảm của tất cả các nhân vật trong truyện đều bắt đầu sau khi đã trưởng thành.




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)