Kiếp trước, cô như đóa hải đường lặng lẽ lụi tàn trong giông bão, mang theo trái tim chằng chịt vết thương gieo mình từ tầng cao lộng gió.
Trọng sinh trở lại năm 70, Tống Ôn Nhiên bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một nữ phụ pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết: Người cha cặn bã ép cô xuống nông thôn chịu khổ thay cho cô em họ trà xanh, bị cướp mất vị hôn phu rồi gả cho một chàng sĩ quan nhưng lại vô sinh nên trầm cảm tự vẫn.
Lần này, cô kiên quyết không làm quân cờ để người khác thao túng.
Tống Ôn Nhiên tự mình thi đỗ vào bệnh viện lớn, thúc giục mẹ ly hôn, trước khi đi còn thu dọn sạch sẽ nhà người cha cặn bã!
Vốn chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới không còn dính líu gì đến những phiền muộn của kiếp trước.
Nhưng cô không ngờ được rằng người chồng quân nhân của cô ở kiếp trước cũng mang theo nỗi ân hận thấu xương tủy mà trọng sinh trở lại…




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)