Phượng Thanh vốn chỉ là một con phượng hoàng nhỏ bé, hơi ngốc một chút nhưng rất ham học. Được sư tôn nuôi nấng, dạy dỗ từ nhỏ, nàng chỉ muốn cả đời ở bên người, yên ổn tu hành.
Nào ngờ sư tôn qua đời, nàng mất đi chỗ dựa duy nhất, còn bị kẻ xấu hãm hại đến mức mất cả đôi cánh.
Từ đó, Phượng Thanh quyết định mặc kệ đời, sống ngày nào hay ngày ấy. Tu mấy vạn năm vẫn chỉ là một tiểu tiên, nàng còn bị Thiên đế chê là làm mất mặt thiên đình, thẳng tay ném xuống phàm gian lịch kiếp.
Để trừng phạt nàng, Thiên đế đã ra lệnh cho Tư Mệnh viết nên một câu chuyện vừa máu cún vừa bi thảm hơn cả trong thoại bản, rồi bắt nàng phải giáng trần sống đúng với những gì xảy ra trong câu chuyện đó. Gọi hay hay thì là đi lịch kiếp phi thăng, còn nếu nói thẳng ra thì là đi chịu khổ.
Cũng may nàng rất thông minh, biết hối lộ Mạnh Bà để giữ nguyên ký ức lúc còn làm tiên, nhờ vậy mà nàng còn giữ được chút phép thuật. Nhưng ai mà ngờ, mỗi lần nàng dùng phép thuật là lại bị Thiên Lôi đánh. Lần nào cũng bị đánh te tua nát bét nhưng nàng vẫn nhất quyết không chừa cái tật xài phép này. Cho đến khi nàng gặp nam chính.
Nam chính là chắt của Thiên đế cũng xuống đây lịch kiếp, sẽ có nhiều khổ ải và thử thách của riêng mình, còn Phượng Thanh chỉ là một nữ phụ không đáng kể, là một trong số đào hoa mà nam chính phải trải qua.
Có nghĩa là, chỉ cần nàng hoàn thành vai diễn nữ phụ, chỉ cần giúp cho nam chính về với nữ chính, thì coi là lịch kiếp thành công. Thế là nàng chỉ đành cùng bằng hữu tốt cũng lịch kiếp của mình tương kế tựu kế, tìm cách xoay xở để khiến màn kịch này thành công hạ màn.
Mà trong khi đó, Phượng Thanh lại phát hiện ra một điều. Có lẽ vì nam chính là chắt của Thiên đế, nên ngay cả Thiên Lôi cũng phải dè chừng ba phần, chỉ dám đánh xuống vị trí cách chân hắn ba bước.
Thế là nàng đã có chỗ ôm đùi, mà lại còn là ôm theo đúng nghĩa đen! Chuyện tốt thế này, ai mà không biết tận dụng thì đúng là đồ ngốc!
Kịch bản 1:
Phượng Thanh nhìn chằm chằm nam tử đang nằm trên mặt đất. Trên người hắn chi chít vết thương, cả vết dao lẫn vết kiếm, nhìn qua đã thấy đau thay.
Phượng Thanh không biết y thuật, chẳng còn cách nào khác, đành nghiến răng dùng pháp thuật cầm máu cho hắn.
Sau khi xử lý xong vết thương, nàng lập tức chạy ra ngoài, chỉ tay lên trời, hùng hổ quát:
“Đánh đi!”
Một tiếng sấm lập tức vang lên, chấn động cả trời đất.
Toàn thân Phượng Thanh tê dại, sảng khoái đến mức suýt nữa rên lên.
Một lúc sau, nàng đội mái tóc dựng đứng, cả khuôn mặt đen sì vì bị sét đánh, ung dung bước vào sơn động.
Không ngờ nam chính lúc này đã tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy một người toàn thân cháy khét, tóc tai dựng ngược đang đứng trước mặt.
Phượng Thanh: “…”
Nam chính: “…”
Hắn trợn tròn mắt, còn chưa kịp nói câu nào đã ngất xỉu lần nữa.
Kịch bản 2:
Phượng Thanh đang nghĩ cách tìm một người chia bớt sấm sét với mình, để bản thân đỡ phải chịu khổ, thì Tống Triều Ca chẳng biết từ đâu xuất hiện, kéo nàng chạy thẳng về doanh trại.
Trong lúc hai người vừa kéo vừa đẩy, tia sét trên trời lại chần chừ mãi không chịu đánh xuống.
Phượng Thanh vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu thêm một trận sét, vậy mà chờ hồi lâu…
“Ầm!”
Tia sét cuối cùng cũng giáng xuống. Nhưng nó lại đánh ngay bên chân Phượng Thanh.
Phượng Thanh ngẩn người.
“Hửm?”
Lại không trúng?
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay sang nhìn Tống Triều Ca đang đứng trước mặt.
Trong đầu nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo.
Chẳng lẽ… Ông trời nể mặt Tống Triều Ca nên cố tình đánh lệch?
Dù sao Tống Triều Ca cũng là chắt trai của Thiên Đế. Nếu chẳng may đánh bị thương hắn, e rằng đến ông trời cũng không gánh nổi hậu quả.
Nghĩ đến đây, hai mắt Phượng Thanh lập tức sáng lên.
Nàng nhìn Tống Triều Ca, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Tống Triều Ca, ta muốn ôm một cái!”
Giữa trận giao chiến hai quân, dưới ánh nhìn của nhiều người, Phượng Thanh đột ngột lao tới ôm Tống Triều Ca. Tống Triều Ca theo bản năng đón lấy nàng, hai người cứ thế ôm chặt nhau, khiến Lục Khiển suýt chút nữa chém nhầm đồng đội.
Cũng vào lúc này, một tia sét đánh trúng ngay chỗ cách vị trí Phượng Thanh đang đứng chưa đầy nửa tấc. Phượng Thanh an toàn vô sự, không hề có cảm giác gì.
Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn Tống Triều Ca phấn khích: Cuối cùng nàng cũng tìm được cách tránh bị sét đánh!




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)