Khương Mạn Mạn vừa mở mắt thì đã thấy mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thập niên, trở thành người vợ pháo hôi của nam chính.
Cay đắng hơn, hai người còn chưa đăng kí kết hơn!
Năm đó, nguyên chủ cứu được một sĩ quan bị mất trí nhớ, rồi duyên số đẩy đưa cả hai phát sinh quan hệ. Thế nhưng đúng lúc cô mang thai được sáu tháng thì anh lại đi ra ngoài rồi biệt tích. Một trận hồi phục ký ức đột ngột đã xoá sạch sự tồn tại của cô trong tâm trí anh.
Lúc Mạn Mạn xuyên sang, hai đứa trẻ đã hơn ba tuổi. Ba mẹ con bị người chị dâu độc ác đuổi ra khỏi nhà, tình cảnh cực kỳ thê thảm.
Quyết không ngồi chờ chết, Mạn Mạn quyết định dắt hai đứa nhỏ xông thẳng lên thủ đô tìm bố.
Đã ăn ốc thì nhất định phải bắt anh ta dọn vỏ!
Phó Hành Chu là vị sĩ quan trẻ tuổi, lạnh lùng, vốn quyết định độc thân cả đời. Năm 28 tuổi, dưới áp lực gia tộc, anh nhắm mắt chấp nhận cuộc hôn nhân liên hôn không tình yêu.
Thế nhưng đúng ngày đại hỷ, đám cưới đột nhiên bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của ba con người:
“Chú rể ơi! Vợ anh dắt con đến đòi người kìa!”
Phó Hành Chu nhíu mày rồi quay đầu lại, ánh mắt anh liền rơi vào người phụ nữ đang dắt theo hai đứa nhỏ bước qua cổng lớn. Điều khiến anh chấn động là khuôn mặt của cậu con trai nhỏ lại giống hết như anh.
Ban đầu, Khương Mạn Mạn chỉ muốn tìm cho hai đứa nhỏ một chỗ dựa, đòi lại danh phận rồi đường ai nấy đi.
Nhưng nào ngờ, người đàn ông cấm dục, lạnh như băng kia cứ hễ đêm xuống lại biến thành con sói đói bị bỏ hoang nhiều năm. Anh bế xốc cô vào phòng, ánh mắt rực lửa như muốn nuốt chửng:
“Cả người lẫn con đã đến đây rồi, em nghĩ còn đường lui sao?”
Từ ngày các con tìm lại được bố, cuộc sống của Mạn Mạn hoàn toàn đảo lộn. Đêm nào cũng bị “tra tấn” đến kiệt sức, sáng nào thức dậy cũng phải tay chống lưng, chân run rẩy trách thầm: Rốt cuộc là ai bảo vị sĩ quan này không thích phụ nữ chứ?




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)