Khương Vưu trở thành người dẫn đường cấp Thần. Nhưng theo luật của đế quốc, mười tám tuổi vẫn cần phải đi học.
Vì để bảo vệ người dẫn đường cấp Thần duy nhất của đế quốc, thân phận cô bị Bạch Tháp che giấu.
Với lính gác, sự tinh lọc của dẫn đường giống hệt như liều thuốc phiện gây nghiện.
Mà sự tinh lọc của dẫn đường cấp Thần như Khương Vưu lại càng hơn cả thế.
Nhưng cô vừa thần bí, lại mạnh mẽ, cũng chưa từng thiên vị bất cứ một lính gác nào.
Những lính gác từng biết ánh sáng là gì, sao còn có thể chịu được bóng tối?
Tuy nhiên, dù đã lục tung toàn bộ Bạch Tháp, vẫn không có một lính gác nào có thể tìm ra thân phận thật sự của cô. Đám lính gác vốn có tinh thần yếu ớt lập tức sụp đổ.
Khương Vưu bị gọi tới ứng cứu trong tình huống hoàn toàn không hay biết gì. Cô nhìn lính gác đã bị tiêm thuốc trấn định đang quỳ rạp dưới đất. Cơ thể anh bị dị hóa một nửa, nhưng vẫn ngẩng đầu, dùng đôi mắt tràn đầy khát vọng nhìn cô chằm chằm.
Khương Vưu ngẩn ra một hồi, cuối cùng vẫn vươn tay…
…
Tên lính gác lạnh lùng, khát máu, kẻ chỉ biết chém giết nơi chiến trường, lúc này lại đang nắm chặt cổ tay cô. Đôi mắt sâu thẳm như hố đen của anh dán chặt vào gương mặt cô, khóe mắt ửng đỏ.
Khương Vưu sửng sốt vì thấy trong mắt đối phương dần hiện lên ánh nước.
Đây là, sắp khóc sao?
Ngay sau đó, lính gác hèn mọn cúi đầu, nhưng vẫn cứng đầu nắm chặt tay cô đặt lên trán mình, giọng điệu đầy vẻ cầu xin: “Xin cô, đừng đi mà…”
“Xin cô hãy ở lại, nhìn tôi một cái thôi…”
“Tôi cũng giống họ, nguyện vì cô mà trả giá tất cả.”
…
Trong lòng các lính gác, Khương Vưu không giống bất kỳ người dẫn đường nào khác.
Khi tất cả dẫn đường đều được Bạch Tháp ưu ái nâng niu như bảo vật, Khương Vưu lại phá vỡ gông cùm xiềng xích, lựa chọn theo lính gác bước lên chiến trường khốc liệt.
Ở nơi này, cô chỉ huy từng bước, thống lĩnh toàn cục.
Cũng chính cô, đã mở ra một con đường hoàn toàn mới cho dẫn đường.
Là dẫn đường cấp Thần, cô không chỉ là ánh sáng, mà còn là vị vua tối cao!
…
Lưu ý:
1. Quan trọng: Khi xem không cần mang não! Hơi vạn nhân mê và Mary Sue.
2. Hầu hết lính gác xuất hiện trong truyện đều say mê nữ chính, lính gác đều là nam chính.
3. Ở giai đoạn đầu truyện có thể sẽ xuất hiện vài tình tiết nữ phụ có tình cảm với nam chính, nhưng về sau các vai nữ phụ sẽ dần tỉnh táo lại, tự tìm ra ý nghĩa cuộc đời mình và rút khỏi cuộc chơi tình cảm.
4. Nữ chính là người chủ động thay đổi số phận, có nhiều thiết lập riêng.
5. Nếu không hợp gu, xin hãy rời đi nhẹ nhàng. Đừng để lại bình luận tiêu cực.
6. Những lỗi nhỏ hoặc bug nội dung sẽ được chỉnh sửa trong phần hậu kỳ.





Bình Luận (0)