[Kẻ điên diễn xuất | Không có nữ chính | Hóa thân phản diện | Đồng cảm sâu sắc]
Sau khi xuyên không đến thế giới song song, Giang Dạ trở thành một thực tập sinh đang bị công ty đóng băng toàn bộ hoạt động, đồng thời còn vô tình ràng buộc với [Hệ thống Đồng cảm Phản diện].
Để có thể tiếp tục sinh tồn, anh bắt buộc phải hóa thân thành những nhân vật phản diện, hơn nữa còn phải làm mọi cách để khiến khán giả nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật mình thủ vai.
Bỡi lẽ, chỉ số đồng cảm càng cao thì phần thưởng nhận về lại càng phong phú.
Kể từ đó trở đi, giới giải trí chính thức xuất hiện một gương mặt chuyên diễn vai phản diện.
Trong bộ phim Xích Giám, anh hóa thân thành vị xưởng công thâm độc, người luôn mang dáng vẻ khúm núm xu nịnh trước mặt người đời, nhưng sau lưng lại mang nỗi cô độc không ai thấu, để rồi phải tự tay chôn cất hài cốt của tiểu thái giám từng sống nương dựa vào mình.
Sang tác phẩm Tội Phạt, anh là tên tội phạm tri thức lịch lãm, ban ngày thì khoác áo lương y cứu người, nhưng khi đêm xuống lại hóa thành ác quỷ khát máu để báo thù cho vợ con.
Hay trong Ma Uyên, anh lại là bậc kiêu hùng bị dồn ép đến bước đường, vì gánh trên vai mối thù diệt tộc mà chấp nhận hiến tế thân xác cho ma đạo, để rồi cuối cùng chọn cách đồng quy vô tận với cả thế giới.
Khi các ngôi sao khác diễn xong, người hâm mộ sẽ phấn khích hò hét rằng: “Anh ơi, anh đẹp trai quá, em yêu anh chết mất thôi.”
Thì khi Giang Dạ hoàn thành vai diễn, khán giả khắp cõi mạng lại khóc đến xé lòng:
[Huhu, anh ấy thật sự rất ác, nhưng tôi vẫn mong anh ấy tiếp tục được sống!]
[Đạo diễn ơi, coi như tôi cầu xin ông đó, hãy cho anh ấy một cái kết thật viên mãn đi mà. Tôi quỳ xuống lạy ông luôn đấy.]
Khi tất cả mọi người đều ngỡ rằng kỹ thuật diễn xuất của Giang Dạ đã đạt đến cảnh giới thần thánh, thì chẳng một ai hay biết rằng, anh làm tất cả những điều đó chỉ đơn giản là để giành lấy cơ hội được sống.
Lưu ý của tác giả:
Tiểu thuyết này là tác phẩm hư cấu về đề tài đô thị hiện thực, không thuộc thể loại ngôn tình hay đam mỹ. Chu kỳ sản xuất và thời gian lên sóng của các bộ phim trong truyện sẽ nhanh hơn thực tế, ai kỹ tính vấn đề này xin vui lòng bỏ qua.
Vui lòng không dùng logic thực tế để áp đặt vào logic hư cấu của tiểu thuyết để tránh gây cảm giác mệt mỏi cho bản thân.
Bản thân tác giả không có ý định công kích hiện thực, vì vậy các nhân vật phụ xuất hiện trong truyện sẽ giữ được sự lương thiện cơ bản chứ không phải những nhân vật phản diện không có não. Nếu cảm thấy không thoải mái, xin vui lòng tham khảo lưu ý số 2.
Xưng hô giữa các nhân vật sẽ biến đổi linh hoạt tùy theo bối cảnh và mối quan hệ giữa họ. Vui lòng cân nhắc kỹ điều này trước khi đưa ra ý kiến.
Chúc các quý độc giả luôn nở nụ cười trên môi và gặp nhiều may mắn.





Bình Luận (0)