[Lâm Sở là một người làm thuê ở thành phố lớn, vừa bị gã bạn trai tệ bạc cắm sừng lại còn mất luôn cả việc.
Đối mặt với người ông tuổi cao sức yếu cùng cha mẹ có khiếm khuyết về trí tuệ, Lâm Sở – với hai bàn tay trắng nghèo rớt mồng tơi – đành cọc cạch đạp chiếc xe ba gác, bắt đầu rong ruổi khắp các ngõ hẻm phố thị để làm người bán hàng rong.
Một trận bão sấm sét đã mang đến cho Lâm Sở “Cánh cửa thần kỳ”, giúp cô có thể đi xuyên qua các thế giới.
Dù là những dân tộc du mục thiếu ăn thiếu mặc ở thế giới song song, những bộ lạc nguyên thủy sắp đứng trước bờ vực diệt vong, hay hành tinh hoang phế ngập chìm trong rác thải, dù là các triều đại trong lịch sử, hay thậm chí là giấc mơ của con người.
Chỉ cần Lâm Sở muốn, cô đều có thể xuất hiện trong chớp mắt.
[Giữa trời đông giá rét ngập tràn tuyết trắng, tiểu vương tử du mục đã dùng đàn cừu của mình để đổi lấy năm trăm chiếc áo phao tồn kho đang giảm giá còn 99 tệ từ chỗ Lâm Sở.]
[Bộ lạc nguyên thủy sắp diệt vong đã dùng một giỏ quả dại căng mọng quý giá để đổi lấy một kilôgam bột mì của cô.]
[Tòa huyện thành cổ đại đang gượng dậy sau thiên tai đã dùng vàng bạc để thu mua xi măng, cốt thép từ Lâm Sở. Trong quá trình cứu giúp nạn dân, cô cũng đồng thời vực dậy được những nhà máy đang bên bờ vực phá sản trên huyện.]
[Hành tinh hoang phế sắp bị rác thải nhấn chìm, nhờ có sự giúp đỡ của Lâm Sở mà lại được thấy trời xanh mây trắng. Các nhà máy điện ở khắp nơi cuối cùng cũng không còn bị buộc phải đóng cửa vì thiếu rác nữa.]
Giới đồ cổ, giới khảo cổ và cả Bộ Sinh thái và Môi trường đều vô cùng chấn động.]




![Hôm Nay Mạch Bảo Lại Được Cưng Chiều Rồi! [Đoàn Sủng]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/hom-nay-mach-bao-lai-duoc-cung-chieu-roi-doan-sung-200x300.jpg)
Bình Luận (0)