“Thưa cậu chủ, chúng tôi đã cho người truy cập vào máy của tên Vũ và phát hiện được cái này, không biết cậu chủ có muốn xem…”
“Gửi luôn cho tôi, đi nhận thưởng đi…”
“Cám ơn cậu chủ…”
Lâm vừa cúp máy thì có thông báo tin nhắn gửi đến. Lâm đoán chừng cái này là điều mờ ám mà hôm nọ Hoàng với Vũ đã ám chỉ với nhau.
5 phút sau
Lâm lúc này vô cùng tức giận, thì ra tên khốn nạn kia đã giở trò, bảo sao mà hôm đó Hoàng lại thẫn thờ khi tên đó vừa mới về. Tên Long kia thì không nói được gì, nhưng tên này là cái thá mà lại dám nhúng chàm vào chứ. Càng nghĩ Lâm càng cảm thấy nóng máu. Chuyện giải quyết Long có vẻ như là vất sang 1 bên đã, tên Vũ kia nhất định cần phải nhục nhã đến phế thì thôi…
“Alo, là tôi đây…”
“Vâng, sếp gọi em có chuyện gì không?”
“Làm cho tôi…”
Lại nói về Lâm hôm đến nhà Hoàng chơi, nói đi thăm người quen là giả còn chuyện chính là đến đục tường nhà của Long. Chỉ tiếc là bị tên Vũ kia phá đám, khiến cả buổi hôm đó Hoàng như người bị mất hồn, đến nói chuyện cũng không bình thường nổi. Kế hoạch ve vỡn tiểu thịt tươi coi như thất bại, cho nên Lâm với sai người đi tìm hiểu. Với thế lực hùng mạnh nhà mình, việc tra xét chỉ là chuyện nhỏ. Và dĩ nhiên, Lâm cũng yêu cầu phải xóa được video từ máy của Vũ.
Tuy nhiên, video mà Lâm nhận được lại không hề muốn xóa đi mà thực sự nội dung của nó quá là hấp dẫn. Cái thân thể hoàn mỹ mà Lâm thèm khát kia không ngờ lại lộ liễu ở trong hoàn cảnh này.
Mặc dù có chút ghen tức với tên Vũ nhưng Lâm lại rất bình bĩnh, dù sao thì rất nhanh thôi bản thân cũng sẽ được gặm thịt. Đang xem video đến đoạn gay cấn Lâm càng lúc càng hưng phấn, thật sự không ngờ lúc Hoàng bị Vũ xé quần áo lại khiến thằng bé của Lâm nổi loạn. Lâm chỉ đành giải quyết nó mặc dù không muốn nhìn thấy tên Vũ kia 1 chút nào.
Ngay sau hôm Lâm xem được video kia, Vũ đã bị 1 đám du côn chặn đường trong lúc đi chơi. Kết quả tất nhiên là bị cả đám chơi tập thể đến cả cặn bã cũng chẳng còn. Cuối cùng bị cả đám vứt ra ngoài đường trong trạng thái trần truồng mình đầy vết thương, miệng huyệt còn không ngừng rò rỉ những chất lỏng là lạ.
Và chỉ sau vài hôm trở lại bình thường, dĩ nhiên là Vũ đã được 1 tài khoản lạ gửi cho 1 video nóng bỏng, nội dung thì đương nhiên Vũ là nhân vật chính rồi…
Còn Hoàng, vẫn cứ yên yên ổn ổn cho đến lúc sinh nhật mình. Hoàng còn tưởng tên Vũ kia sẽ không để yên cho mình mà sẽ mò lên tận Hà Nội cơ. Hoàng cũng nhanh chóng vỗ vỗ cái đầu mình, thầm than sau này bớt bớt xem phim lại thôi. Hoàng lại không biết rằng Vũ đã bị Lâm cho người xử đẹp rồi.
Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của Hoàng, đây cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình nên Hoàng mặc dù muốn mời đám bạn 1 bữa nhưng nghĩ lại bản thân vẫn muốn dành nó cho Long. Còn tiệc sinh nhật gì đó Hoàng định để hôm sau.
Thực sự mà nói tình cảm 2 đứa đã cực kì sâu đậm và khăng khít, ngay cả Khôi ở bên cạnh cũng có chút ghen tị với anh trai mình. Biết mình là người ngoài cho nên Khôi đã đi làm từ sớm để lại nhà 2 con người kia đang tình tứ với nhau.
Nguyên 1 ngày Long dẫn Hoàng hết đi chơi rồi lại đi ăn đi hát hò vv… Cho đến chiều thì cả 2 lúc này đã thấm mệt và đến lúc về nhà. Lúc tối Khôi trở về cũng tặng cho Hoàng 1 chiếc áo polo màu xám tro. Mặc dù đã có 1 chút tình cảm nhưng Khôi không dám để lộ ra mà vẫn tỏ vẻ như bình thường.
Thực sự giờ mới đến giờ phút “thiêng liêng” nhất cũng chính là lúc Long chờ mong nhất, ăn cơm xong 1 cái là Long bế Hoàng luôn vào phòng trước sự chứng kiến của Khôi khiến kẻ bị bế lên kia mặt đỏ tía tai đòi thả xuống.
Long đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, tối nào 2 đứa cũng ngủ chung, tối nào Hoàng cũng mặc những bộ đồ thiếu vải mà Long mua nhưng lại không được nhúng chàm khiến thằng bé của Long có chút sứt tâm can.
Vừa bước vào phòng, Long đã hí ha hí hửng vừa hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại vừa từ từ cởi quần áo kia.
Khôi ở bên ngoài còn có chút sốc, anh trai mình còn không thèm đóng cửa mà vội vã làm mình làm mẩy luôn. Hoàng đương nhiên là nhận ra cửa chưa có khóa nhưng mà phản kháng bất thành bởi lúc này lời mình nói đều bị Long bỏ ngoài tai.
Có lẽ hôm nay cũng là lần đầu của Long trong suốt 2 mươi mấy năm qua. Hơn nữa còn đứng trước 1 thân hình hấp dẫn như vậy bảo Long bình tĩnh sao được. Nhìn sớm nhịn muộn nhịn đã đủ lắm rồi, hôm nay chính thức Long được ăn thịt.
Hoàng cũng rất chiều người yêu mình, dù sao thì lần đó bị Tuấn “thập thò” cũng đã bị Khôi thấy hết rồi, giờ Khôi đứng nhìn nén thì cũng mặc kệ. Bởi thực sự sau 2 lần với Vũ, Hoàng cũng có chút thích thú với nó.
Dĩ nhiên, làm 2 lần rồi cho nên Hoàng cũng có 1 chút kinh nghiệm hơn. Chẳng chờ Long làm gì, Hoàng đã chủ động lật người Long xuống còn mình nằm đè lên mà chủ động tiến công.
Chiếc quần đùi dài chưa đến nửa gang tay người đã được Hoàng mặc trước đó. Sau khi Hoàng cởi lớp quần dài ra thì nó mới bắt đầu lộ ra. Long nằm ở dưới thì không khỏi hừng hực con tim, 2 tay còn không ngừng vươn ra mà xoa bóp 2 bên mông nhỏ nhỏ mịn mịn kia. Hoàng thấy người yêu hí hửng như vậy cũng không có ngừng lại mà từ từ lột nốt cái quần sịp mà Long đang mặc.
Mặc dù trước đó đã thấy thằng bé Long rất nhiều lần nhưng đây lại là lần đầu tiên Hoàng thấy nó lớn hết cỡ, chắc cũng phải 19 cm. Một kích thước khá khủng bố, nếu so với Vũ thì còn lớn hơn, của Vũ cũng chỉ tầm 16cm mà thôi.
Nhìn thấy thằng bé dũng mãnh như vậy Hoàng cũng có chút lo sợ không thôi, Long thấy vậy cũng bật cười khoái chí vội vàng lấy tay nhéo nhẹ lên 1 bên má. Hoàng thấy người yêu đắc ý như vậy cũng không thèm để ý mà bắt đầu chăm sóc thằng bé của Long làm cho 2 bên má cứ liên tục ngấp ngoái thập thò.Khôi ở bên ngoài nói là mắt đang xem ti vi tay lướt điện thoại nhưng thực chất lại đang nghiêng mình vồ vập muốn chạy vào trong phòng lâu lắm rồi. Hai cái tên không biết xấu hổ này, làm thế kia thì bắt đố ai không “lên” cho được, chả lại vào xin some.
Tuy nhiên, Khôi vẫn phần nào liếc được cảnh tượng ở trong phòng kia. Cái cảnh tượng Hoàng ngồi đè lên người Long khiến Khôi không thể nào giữ được bình tĩnh.
Còn trong phòng, 2 đứa lúc này đã bắt đầu kẻ đưa người đẩy, nếu như trước đó không bị Vũ nhào nặn thì hiện tại Hoàng đã khóc thét lên rồi, mặc dù Long đã dùng tất cả các biện pháp có thể nhưng kích thước đó cũng là quá sức.
Mặc dù đau nhưng Hoàng vẫn cố gắng nhịn cố gắng giữ nguyên tư thế đó cho nó quen dần đã, mà có kêu lên lại khiến Khôi không nhịn mà chạy vào vồ vập đấy.
Long rất là thích thú, đây là lần đầu của mình cho nên Long dường như không có 1 chút kinh nghiệm nào cả, chỉ có làm theo bản năng nếu không thì là Hoàng bảo gì rồi làm theo 1 cách vô thức, 1 cách điên cuồng.
Điên cuồng đến nỗi, khi Hoàng đã bắt đầu quen thì bị Long lật ngược lại mà thúc dồn dập, lúc này mà bảo Hoàng nhịn đau thì nhịn kiểu gì được. Lúc đầu thì có thể tiếng sẽ bé nhưng Long càng lúc càng làm mạnh thì cơn sướng chưa tới cơn đau đã liên tọi ập đến.
Khôi lúc này ở bên ngoài đã vất cái điện thoại sang 1 bên, ti vi cũng tắt luôn rồi, 2 mắt không còn liếc nhìn vào phòng nữa mà trực tiếp ngoảnh mặt nhìn thẳng vào trong phòng chăm chú nhìn vào cảnh tượng kích thích kia.Long do không có kinh nghiệm đã ra luôn chỉ trong thời gian đầu, rồi nằm đè lên người Hoàng mà thở dốc. Hoàng do không quen với kích thước kia nên thấy Long ra cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi được vài phút, tưởng Long chuẩn bị ngủ, Hoàng hôn nhẹ lên má Long 1 lần nữa rồi chuẩn bị đi rửa người. Ai ngờ cái hôn nhẹ kia lại làm thằng bé của Long béo tốt trở lại.
Hoàng chưa kịp bước xuống giường thì đã bị Long lôi người lại mà vồ vập cắn xé từng thớ thịt trên người. Hoàng lúc này đương nhiên là chưa có mất sức gì cả, bị Long vồ vập như vậy thì cơn hứng tình 1 lần nữa đã nổi lên.
Lần này Long không còn dồn dập như trước nữa mà từ từ tiến vào, chẳng qua là Hoàng vẫn chưa quen được kích thước đó cho nên vẫn cứ gắng gượng trong thời gian đầu. Tất nhiên là vẫn dễ chịu hơn trước rất nhiều, bởi nó đã được làm rộng ra mà chưa kịp khép lại…
Kết thúc trận chiến, Long lăn ra ngủ như bị dính 1 liều thuốc mê vậy. Hoàng định lay người yêu dậy đi rửa người rồi mới ngủ nhưng thấy Long vậy nên đành thôi. Đắp chăn cho Long, Hoàng mặc tạm chiếc quần mỏng rồi khép cửa phòng lại. Lúc này mới ra ngoài rửa người, lần này nhìn thấy Khôi ngồi ở ngoài Hoàng cũng…