“Ừ, tôi về quầy của mình đây. Có gì không hiểu thì gọi, nhưng tôi cũng bận lắm, chưa chắc đã sang giúp ngay được đâu, tốt nhất là cô nên tự làm quen cho nhanh.”
“Vâng ạ.”
Tần Mạn Tuyết thừa hiểu, cô ta không thích mình. Dù chẳng rõ nguyên nhân vì sao, nhưng tính cô vốn phóng khoáng, cô tự biết mình không phải “tờ tiền quốc dân” nên chẳng hy vọng ai cũng phải yêu quý mình.
Trần Hồng Hiệp thấy vẻ mặt “dễ bắt nạt” của cô, định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi quay người đi thẳng. Tần Mạn Tuyết nhún vai, thầm nghĩ: Thích nói thì nói, không nói thì thôi, chẳng quan trọng.
Ngồi vào quầy hàng, cô lật bảng giá ra xem. Xe đạp chỉ có ba loại: Phượng Hoàng, Phi Cáp và Vĩnh Cửu, khá dễ nhớ. Máy may cũng có ba hãng: Con Bướm, Mẫu Đơn và Công Nhân. Đài phát thanh thì chỉ có Hồng Tinh và Thượng Hải. Đồng hồ thì nhiều mẫu mã hơn một chút nhưng cũng chẳng làm khó được cô.
Cơ mà, hàng hóa thì ghi đầy đủ thế thôi chứ thực tế trong quầy trừ mấy chiếc đồng hồ ra, thì xe đạp với máy may chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Tần Mạn Tuyết đút bảng giá vào túi, tặc lưỡi: “Thôi xong, trừ mấy ông khách mua đồng hồ ra thì những người khác mình cứ bài ca hết hàng mà đáp lại thôi.”
“Đi làm kiểu này sướng như tiên nhỉ!” Cô cảm thán. Chỉ có vài chiếc đồng hồ để trông coi, chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng mà vẫn có lương. Công việc này cô có thể làm đến kiếp sau cũng được!
[Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công trở thành nhân viên thời vụ của Trung tâm bách hóa Bắc Kinh. Tặng bạn một “Gói quà nhận chức”, có muốn nhận không?]
Mắt Tần Mạn Tuyết sáng rực lên. Cô vừa nói hớ rồi, công việc này đâu chỉ làm được hai đời, mười đời cô cũng sẵn lòng!
“Nhận!”
[Đinh! Nhận quà thành công! Phần thưởng gồm:
Tiền mặt: 10 tờ Đại Hắc Thập (Hệ thống siêu giàu nhé).
Một chiếc đồng hồ Thượng Hải (Đi làm sao có thể thiếu công cụ xem giờ, nhưng nhớ tuyệt đối không được lấy đồng hồ trong quầy ra đeo thử đâu đấy).
Một con vịt quay Bắc Kinh (Mừng ngày nhận việc làm sao thiếu phần của 007 ta được, ta là hệ thống hào phóng nhất hệ mặt trời).
Thẻ kỹ năng: “Khéo mồm khéo miệng – Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ” (Đã làm bán hàng thì hệ thống không cho phép ký chủ là kẻ câm như hến). Lưu ý cuối cùng: Vị trí này có thời hạn trải nghiệm là 1 năm, hãy nộp báo cáo tổng kết trong thời gian quy định.]