Đến nội dung chính

Chương 10

admin 698 Chữ Cài Đặt

Hạ Quất hoảng hốt kêu to. Cơ thể cô vẽ thành một đường cong giữa không trung, đập thẳng vào người tang thi nữ rồi rơi xuống đất.

Tang thi nữ lảo đảo vài bước, cúi đầu nhìn con mèo dưới chân, khó hiểu gầm gừ mấy tiếng.

Hạ Quất vững vàng đáp đất. Cô không thấy đau nhưng nhìn con tang thi trước mặt, theo bản năng quay đầu bỏ chạy.

Chưa chạy được bao xa, cô đã bị Thương Lục túm sau gáy nhấc lên.

“Meo meo!”

[Anh có bệnh à!]

Hạ Quất xù lông, hướng về phía Thương Lục kêu mấy tiếng đầy uy hiếp, để lộ hàm răng nhỏ trắng tinh.

Cô đúng là điên mới nghĩ đến chuyện đi theo người đàn ông này!

Thương Lục vừa kiểm chứng xong suy đoán của mình không để ý màn uy hiếp mềm mụp. Anh rút khăn tay trong túi thong thả lau vết máu dính trên lớp lông của Hạ Quất.

Hạ Quất bị anh xách gáy. Dù động tác lau lông của anh nhẹ nhàng tinh tế, cô vẫn ra sức giãy giụa, bốn chân quơ loạn, muốn trải vào khuôn mặt tuấn tú trước mắt.
Một móng vuốt cào lên mu bàn tay anh để lại một vệt máu dài.

Anh xoa nhẹ sau gáy Hạ Quất: “Cô không nhận ra tang thi không tấn công cô sao?”

Hạ Quất sững người. Bốn chân ngắn đang đạp loạn cũng dừng lại.

Thương Lục thả cô xuống, đưa tay về phía con tang thi nữ rồi đẩy nhẹ.

“Không tin thì cô tự thử.”

Hạ Quất hơi do dự. Nhưng sống trong tận thế, trốn tránh mãi cũng không phải cách.

Cô cẩn thận bước về phía con tang thi nữ, từng chút rời khỏi Thương Lục.

Ở cạnh người đàn ông này tuy không lo tang thi tấn công, nhưng cũng có nguy cơ bị anh ném thẳng ra ngoài để làm thí nghiệm.

Cô chẳng biết mình còn lựa chọn nào tốt hơn.

Hạ Quất nín thở. Nếu biến thành mèo thật sự khiến tang thi không thể phát hiện cô, ít nhất cô cũng có khả năng tự bảo vệ mình.

Thương Lục nhìn con mèo cam từng bước rời khỏi mình. Ngón tay anh khẽ động. Anh cụp mắt xuống, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt dần trở nên sâu tối.
Hạ Quất đứng trước mặt tang thi nữ, căng thẳng ngẩng đầu nhìn nó, bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu bỏ chạy.

Nhưng con tang thi hoàn toàn không để ý đến cô. Nó bước từng bước cứng đờ, lách qua người cô rồi tiếp tục đi.

Hạ Quất thở phào, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Cô tránh né tang thi, bước nhanh về phía Thương Lục rồi quay đầu nhìn anh.

Anh nói không sai.

Chỉ trong nửa ngày, người đàn ông kỳ lạ mà mạnh mẽ này đã liên tục khiến nhận thức của cô thay đổi.

Thương Lục bước tới. Anh tiện tay rút một chiếc dây lưng trên giá hàng, trói chặt con tang thi nữ rồi cố định nó vào giá hàng sát tường.

Anh kéo thử sợi dây,rất chắc chắn.

Sau đó, Thương Lục giật tấm rèm vải trong phòng thử đồ xuống, phủ kín người Hạ Quất.

“Đắp lên. Biến thành người thử xem.”

Hạ Quất lập tức hiểu Thương Lục muốn làm gì.
Cô cắn lấy tấm rèm, kéo đi vài bước, cách xa con tang thi nữ một khoảng rồi dùng móng vuốt nhỏ gom rèm quanh cổ. Chớp mắt, cô biến trở lại thành hình người.

Con tang thi nữ vốn nằm yên trên giá hàng lập tức nổi điên hướng về phía Hạ Quất gào rống, giãy giụa muốn nhào tới. Chiếc giá hàng nối với cơ thể nó rung lên loảng xoảng, nhưng dây trói quá chắc, nó không thể thoát ra.

Những con tang thi bên ngoài cửa hàng cũng bị động tĩnh thu hút, lần lượt kéo tới.

Hạ Quất lập tức biến thành mèo.

Con tang thi nữ khi nãy còn kích động dần bình tĩnh. Những con tang thi xúm tới cũng phát ra vài tiếng gầm khó hiểu rồi lần lượt bỏ đi.

Hạ Quất ngồi xổm trên mặt đất, hai sợi râu khẽ rung. Cô nhân tính hóa thở dài.