Đến nội dung chính

Chương 4

admin 490 Chữ Cài Đặt

Chạm vào là cảm giác ướt át, dính nhớp. Hơi buồn nôn, nhưng Lâm Sơ biết, vũ khí đã tới tay.

Cho dù Lâm Sơ đã cố gắng hết sức để giảm thiểu tiếng ồn, nhưng chạy trên mặt đất đầy máu me và thịt vụn thì vẫn không tránh khỏi tiếng lẹp nhẹp vang lên.

Những con tang thi xung quanh lập tức chuyển hướng, lao về phía Lâm Sơ.

Lâm Sơ vung tay vẩy món vũ khí ướt nhẹp dính nhớp, dùng hết mười phần sức lực, đánh vào trán con tang thi gần mình nhất, thủ pháp dứt khoát gọn gàng như thể đã từng giết rất nhiều người.

“Phụt!”

Óc trắng lẫn máu đỏ phun tung tóe lên mặt Lâm Sơ.

Con tang thi bị chém đầu mềm nhũn ngã gục xuống đất.

Lúc này, có người sống sót tình cờ nhìn về hướng này, không khỏi cảm thán Lâm Sơ thật may mắn, không ngờ cô lại có thể tìm được một cây gậy bóng chày to như thế.
Không, không đúng, đây không phải gậy bóng chày!

Người kia tình cờ nhìn sang rồi dần trợn tròn hai mắt.

Trên tay cô gái thoạt nhìn có vẻ mỏng manh kia là một cây gậy dài có phần đầu tròn khoảng mười mấy phân, chính nhờ phần đầu tròn đó, mới giúp cô ấy đánh nát đầu tang thi chỉ bằng một đòn.

Cây gậy dài đó hoàn toàn không phải là một khối trụ tròn trịa, trên thân gậy dính đầy vết máu đỏ sẫm, loáng thoáng lộ ra màu nền trắng ởn.

Đó không phải là gậy mà là một khúc xương! Là khúc xương vương vãi trên mặt đất! Hơn nữa nhìn qua trông giống hệt một khúc xương đùi!

Trên khúc xương đùi đó, thậm chí còn vắt vẻo một chút máu thịt chưa bị gặm nhấm hết.

Oẹ!

Người kia tận mắt chứng kiến Lâm Sơ dùng xương đùi làm vũ khí suýt chút nữa nôn ra theo phản xạ sinh lý, nhưng hắn không kịp nôn nữa.
Bởi vì vòng bảo vệ của hắn đã biến mất ngay lúc này.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, vơ đại một khúc xương bên cạnh, học theo dáng vẻ của Lâm Sơ đập thẳng vào đầu tang thi.

Không trúng đầu, đánh trượt rồi.

Người đàn ông lúc này mới nhận ra, cô gái bề ngoài liễu yếu đào tơ kia, còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Một đòn trúng đầu vốn là công việc đòi hỏi kỹ thuật!

Còn bên phía Lâm Sơ, cô đã đập nát đầu cả ba con tang thi xung quanh mình.

Trên mặt trên người cô lúc này văng đầy thứ chất lỏng sền sệt lẫn lộn đỏ trắng.

Mùi hôi tanh nồng nặc lảng vảng quanh chóp mũi, nhưng cô không có thời gian dừng lại để lau dọn.

Trận chiến với ba con tang thi vừa rồi đã thu hút vài con quái vật chưa kịp chạy tới chỗ cô gái tóc hai bím kia.