Đến nội dung chính

Chương 29

admin 661 Chữ Cài Đặt

Tắm rửa thay đồ xong, Nguyễn Tâm thoải mái nằm trên giường, mở bảng dữ liệu lên xem.

Ngoại trừ mấy điểm mạnh mà nguyên chủ để lại, đa phần chỉ số đều thấp lè tè, duy có chỉ số “Tiểu Ác Ma” là nổi bật nhất.

Cô hỏi: “Hệ thống, chỉ số Tiểu Ác Ma này có giá trị không?”

Hệ thống đáp bằng giọng ngọt như đường phèn:

[Có chứ. Điểm này không dễ kiếm đâu nha.]

Nguyễn Tâm hỏi tiếp: “Vậy nếu đạt tối đa thì sẽ có gì?”

Hệ thống:

[Sẽ có một bất ngờ lớn đó nha.]

“Bất ngờ?” Mắt Nguyễn Tâm sáng rỡ, trong đầu tưởng tượng cảnh nhận được siêu combo quà tặng siêu to khổng lồ khi đạt 9999 điểm.

Hệ thống:

[Thưa tân thủ thân mến, vì cô mới bắt đầu, nên hệ thống đặc biệt tặng một món đạo cụ tân thủ. Chỉ cần 99 điểm là có thể đổi ngay!]

“Là đạo cụ gì?” NguyễnTâm cảnh giác hỏi.
“Là đạo cụ ngẫu nhiên, xác suất trúng là 50%.”

Ngụy Tâm suy nghĩ: “Xác suất trúng là 50%, vậy trúng rồi thì thành công bao nhiêu phần trăm?”

Hệ thống đáp ngay:

[Một khi trúng là thành công 100%!]

Nguyễn Tâm lập tức động lòng, vỗ đùi cái đét: “Được rồi, tôi mua!”

Hệ thống:

[Cảm ơn quý khách đã mua sắm.]

Đêm khuya.

An Thâm sau một ngày bận rộn anh bật máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ vào một dòng:

“Tình cảm giữa các chị em gái.”

Sau đó bấm tìm kiếm, chuẩn bị bắt đầu hành trình… uống “canh gà” (chicken soup) từ mấy bài chia sẻ và tâm sự.

Nhưng vào đúng lúc này, anh lại bị một mục tiêu hấp dẫn khác thu hút.

“Đế Sắc Ho” — GL cổ đại, chị em, cung đấu, câu chuyện giữa người chị lạnh lùng cao ngạo và cô em gái cố chấp si tình.

GL? GL là gì vậy?

An Thâm theo phản xạ bấm vào “Đế Sắc Hoa”, đọc sơ qua phần giới thiệu. Cảm thấy có vẻ là truyện cung đấu hai nữ chính, kết thúc là em gái lên ngôi làm hoàng đế. Anh tò mò muốn tìm hiểu nên lại nhấn vào chương một, rồi nghĩ để giết thời gian cũng tiện đọc tiếp luôn…
Hai nhân vật chính: chị là tiểu thư phủ Tể Tướng, em là bé gái được đón về từ dân gian để nuôi dạy, mục đích chính là để… bảo vệ chị.

Người chị bề ngoài lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại rất quan tâm em gái; còn em gái thì trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng thực chất là một con sói con đội lốt cừu.

Những tương tác nhỏ giữa hai người khiến An Thâm đọc mà phì cười như một ông chú dễ xúc động.

Đến năm chị mười sáu tuổi, cả hai cùng được tuyển vào cung, bắt đầu từ đây là chuỗi hiểu lầm, đối đầu, thậm chí là tổn thương lẫn nhau.

Do góc nhìn thiên về người chị nên An Thâm đọc mà hoàn toàn không hiểu nổi em gái nghĩ gì.

Anh đọc say mê, nhưng càng đọc lại càng thấy có gì đó… sai sai.

Em gái tạo phản, lật đổ vị hoàng đế u mê trong truyện, nhưng sau đó thì…
Nữ tử áo trắng quỳ rạp trên mặt đất, hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người con gái mặc hồng y. Lúc này, nàng đã chẳng còn vẻ cao quý như trước, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, trong sự thảm hại vẫn giữ chút ngạo nghễ. Đôi môi đỏ lạnh lùng nhả ra ba chữ: “Ngươi thắng rồi.”

“Phải, ta thắng rồi.” Hồng y nữ tử cúi xuống nhìn nàng, khóe môi nở một nụ cười mơ hồ, trong mắt sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc khó lường.

Nàng đưa tay vuốt ve mái tóc đen óng của chị gái, động tác dịu dàng, đầu ngón tay lướt từ tóc xuống cằm. “Ta thích dáng vẻ chị bị giam cầm thế này nhất.”