Đến nội dung chính

Chương 37

admin 869 Chữ Cài Đặt

Phương Vấn Trúc nhai viên bò viên rồi tiếp lời: “Anh Mục không định giữ thiết lập mỹ nhân băng giá của mình nữa sao?” Câu nói này Phương Vấn Trúc chỉ buột miệng thốt ra, nhưng ngay sau đó cậu liền nhận ra mình có chút vượt quá giới hạn rồi.

Mục Dã bật cười: “Anh Mục? Cách gọi này nghe hay đấy. Tôi còn tưởng vì chuyện lần trước nên cậu không thèm để ý đến tôi nữa chứ.”

Vừa nói, Mục Dã vừa lấy một xiên nấm: “Hơn nữa, mấy người nhìn tôi giống mỹ nhân băng giá ở điểm nào vậy?”

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Khí chất cao lãnh như tiên giáng trần thế kia cơ mà. Nhìn thấy biểu cảm của ba người, Mục Dã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Đó là bởi vì mọi người đều chia bè kết phái chơi chung với nhau, chẳng có ai đến bắt chuyện với tôi nên tôi cũng lười mở miệng thôi.”
Nghe xong câu này, ấn tượng của ba người còn lại về Mục Dã lập tức thay đổi hoàn toàn. Hóa ra cái gọi là mỹ nhân băng giá trong mắt bọn họ thực chất chỉ là ngại giao tiếp, hay nói cách khác là người hướng nội sao?

Sau khi ăn xong, Phương Vấn Trúc vội vàng leo lên giường ngủ tiếp. Là một thanh niên đại học thế hệ mới, điều quan trọng nhất là gì? Chính là ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi lại ăn. Dù sao cậu cũng chẳng ôm mộng debut nên cứ ngủ sớm dậy sớm cho cơ thể khỏe mạnh là được.

Phương Vấn Trúc đánh một giấc thẳng đến sáng hôm sau. Thức dậy thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu liền mở Weibo bằng tài khoản chính của mình.

Lúc này cậu mới phát hiện ra hầu như ngày nào các thực tập sinh cũng cập nhật Weibo. Nếu không phải là ảnh luyện tập trong phòng tập thì cũng là ảnh chụp chung với người khác.
Số lượng fan hâm mộ của cậu so với trước đây đã tăng lên rất nhiều. Bốn năm triệu fan cơ đấy, thực sự có nhiều người yêu thích cậu đến vậy sao? Phương Vấn Trúc có chút không dám tin. Chẳng lẽ trước đây nguyên chủ chưa từng đăng Weibo sao?

Phương Vấn Trúc lắc đầu, sau đó mặc một chiếc áo hoodie trắng rồi đi ăn sáng. Cậu bưng khay bánh bao nhỏ ngồi xuống bàn ăn trong nhà ăn. Bánh bao còn chưa kịp ăn thì đã có mấy thực tập sinh không quen biết chạy tới ngồi cạnh và ngồi đối diện cậu.

“Vấn Trúc này, bọn cậu đi quay show đã gặp những ai vậy? Có thể kể cho bọn tôi nghe được không, tôi hứa sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu.”

Phương Vấn Trúc vừa ăn bánh bao vừa lảng tránh chủ đề này: “Đợi khi nào show phát sóng thì mọi người sẽ biết thôi.”

[Trông Phương Vấn Trúc có vẻ rất gượng gạo nha. Chậc chậc chậc, cảm giác giống hệt lúc tui bị họ hàng tra khảo vào dịp lễ tết vậy.]
[Nói thật thì hành động này có hơi thiếu tinh tế rồi đấy. Phương Vấn Trúc hoàn toàn không thân thiết gì với người này, đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác.]

[Tai của Phương Vấn Trúc đỏ bừng cả lên rồi kìa, rõ ràng là cậu ấy không muốn nói. Hơn nữa những chương trình kiểu này thường phải ký thỏa thuận bảo mật, làm sao có thể thản nhiên kể lể trước ống kính livestream được chứ.]

“Ây da, cậu cứ kể nghe một chút đi mà, đồ keo kiệt.”

Phương Vấn Trúc ăn xong cái bánh bao, sau đó ngước mắt nhìn đối phương: “Sao cậu không đi hỏi những người khác mà cứ bám riết lấy tôi thế? Thấy tôi dễ bắt nạt lắm à?”

Câu nói này của Phương Vấn Trúc khiến đối phương lập tức sững sờ. Phương Vấn Trúc nhìn biểu cảm của cậu ta rồi nói tiếp.

“Cậu tưởng tôi hiền lành nên cứ lằng nhằng mãi là tôi sẽ buột miệng khai ra chứ gì? Tôi đâu có ngốc.”

[Vãi chưởng, vãi chưởng, sắp xé nhau rồi sao? Trận cãi vã đầu tiên kể từ khi chương trình bắt đầu.]

[Phương Vấn Trúc trực tiếp nổ súng khai hỏa luôn à? Tui còn tưởng cậu ấy là kiểu tiểu mỹ nhân ngây thơ nhút nhát cơ đấy.]

Thấy đối phương im bặt, Phương Vấn Trúc bèn bồi thêm một câu: “Vậy cậu cứ từ từ ăn sáng đi nhé, tôi đến phòng tập trước đây. À còn nữa, tôi không thích tiếp xúc với cậu đâu.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt đối phương lập tức trắng bệch. Người khác không biết nhưng bản thân cậu ta thừa hiểu rõ. Với chút lượng fan ít ỏi của mình, làm sao cậu ta có thể đem ra so sánh với Phương Vấn Trúc được. Hôm nay sau khi nghe những lời này xong, cơ hội debut của cậu ta coi như đã tan thành mây khói.