Cùng lúc đó, bên ngoài Vương Cung.
“… Giờ Vương Đô: Thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2376. Thời tiết: Trong xanh. Sau mấy ngày mưa dầm liên tục, chúng ta đã nghênh đón được ánh mặt trời trong trẻo, mọi người có thể ra ngoài phơi cánh và đuôi của mình. Hướng gió hôm nay là…”
Trên chiếc xe bus đang lơ lửng trên không, giọng nam máy móc ôn hòa đang báo cáo thời tiết hôm nay, tiếc là không có ai lắng nghe.
Hôm nay, Thủ Đô Tinh vẫn luôn náo nhiệt lại yên tĩnh đi rất nhiều. Phố lớn ngõ nhỏ, trong các tầng lầu cao, ngay cả dòng xe cộ cũng đột nhiên trở nên thong thả. Không ít người đều có vẻ thất thần, thường thường nhìn về một phía nào đó.
Phần lớn những “người” này đều có râu mọc trên đầu, hoặc sau lưng có cánh, trên lưng có vỏ giáp mỏng, hoặc phần xương cùng kéo dài thành đuôi. Đây đều là những đặc điểm của Trùng Tộc cấp cao.
Nguyên nhân khiến Trùng Tộc trở nên kỳ lạ chỉ có một.
Hôm nay là ngày Vương phá vỏ!
Bốn giờ sáng hôm nay, trong Vương Cung đã truyền tới tin tức, trong lúc các Trùng Tộc trong Vương Đô đều đang ngủ mơ, đã cảm giác được một trận dao động tinh thần lực kỳ lạ.
Cuối cùng Vương cũng sắp phá vỏ rồi!
Mỗi một Trùng Tộc đều có thể cảm nhận được cảm xúc ngổn ngang trong hai chữ “Cuối cùng”.
Việc này nói ra thì rất dài.
Hơn bốn mươi năm qua, Trùng Tộc hệt như gặp phải nguyền rủa, liên tục có ba vị Vương chết yểu.
Mỗi một lần Vương rời đi, đều sẽ đem tới bi ai cực lớn cho Trùng Tộc. Càng miễn bàn là chỉ trong vài thập niên ngắn ngủn đã mất đi ba vị Vương.
Điều này không khác gì khắc ba vết sẹo sâu lên biển tinh thần của Trùng Tộc.
Mười tám năm trước, tiên vương Lệnh Cảnh Quang chết bệnh, trước khi chết đã để lại một quả trứng Vương.
Truy mọi người cực kỳ bi ai, nhưng Trùng Tộc vẫn xốc lại tinh thần, chờ đợi một năm sau tân vương phá vỏ trứng chui ra.
Nhưng điều mà họ không lường trước được chính là trứng Vương không có dấu hiệu muốn nứt ra!
Chẳng lẽ đây là một quả trứng hư? Tuy tình huống này rất ít khi xảy ra với trứng Vương, nhưng không phải là chưa từng xảy ra.
Nhưng rất nhanh, nhóm Trùng Tộc đã phát hiện, sự thật còn khó giải thích hơn so với chuyện này rất nhiều. Tân vương không phá vỏ chui ra, cũng… Không chết đi.
Dùng dụng cụ có thể phát hiện, dường như tân vương đang ngủ say trong trứng.
Tin tức lan tràn ra ngoài, vừa xuất hiện đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là tình huống xưa nay chưa từng có trong lịch sử Trùng Tộc!
Hơn 7000 năm truyền thừa của Trùng Tộc, nếu vương mạch bất hạnh đứt đoạn, tộc đàn sẽ tự động phân hóa ra tân vương, trở thành một mạch vương mới.
Tỷ như, trước “Lệnh”, trong lịch sử đã từng có hai mạch vương khác bị hủy diệt.
Nhưng chuyện mà Trùng Tộc đang gặp phải chính là, mạch vương sắp đứt, nhưng còn chưa hoàn toàn đứt đoạn.
Vương còn sống là sự thật không thể bàn cãi. Tinh thần lực của người vẫn lẳng lặng tồn tại trong trứng, giống hệt như một ngôi sao đang nửa chìm trong vực sâu.
Không lẽ phải dùng ngoại lực phá vỏ, đưa Vương ra ngoài trước sao?
Không ai dám làm vậy. Bình thường, nếu phá vỏ trước sẽ khiến con non bên trong chết đi. Lỡ như tân vương vì vậy mà mất mạng, không ai có thể gánh được hậu quả.