Đối với họ, ai làm thủ lĩnh căn cứ cũng được, chỉ cần không làm những chuyện súc sinh. Bàng Long dẫn hơn trăm người xông vào căn cứ, trực tiếp chiếm vị trí thủ lĩnh. Những người sống sót trong căn cứ lúc đó không phản kháng, ngược lại còn cảm thấy đội ngũ của anh ta đa số là đàn ông cao to vạm vỡ, lại có vũ khí, có thể bảo vệ căn cứ tốt hơn.
Nhưng điều không ai ngờ tới là, Bàng Long muốn làm không phải thủ lĩnh, mà là “hoàng đế” của căn cứ. Sau khi nắm quyền, hai anh em Bàng Long cùng đám thân tín chiếm hết những căn biệt thự tốt nhất trong khu, đặc biệt là Bàng Long còn cố ý hỏi nơi ở của thủ lĩnh cũ, rồi trực tiếp chiếm nhà Hoắc Kiêu.
Nếu chỉ như vậy, tội của bọn chúng còn chưa đến mức chết. Nhưng quá đáng ở chỗ, sau khi ổn định chỗ ở, hai anh em Bàng Long cùng đám thân tín liền kéo những phụ nữ trẻ, có nhan sắc trong căn cứ vào biệt thự.
Có người không chịu nổi, đứng ra nói vài câu, lập tức bị Bàng Long giết để thị uy. Trong số những phụ nữ bị kéo đi, còn có cả người nhà của dị năng giả đang ra ngoài tìm vật tư.
Có thể tưởng tượng được, khi những dị năng giả đó quay về căn cứ, phát hiện người nhà mình gặp chuyện gì, sẽ phẫn nộ đến mức nào. Nhưng đáng tiếc, phía Bàng Long người đông thế mạnh, lại có vũ khí và không ít dị năng giả.
Những dị năng giả không chịu quy thuận đều bị Bàng Long đánh trọng thương rồi nhốt lại. Những người sống sót còn lại trong căn cứ tuy phẫn nộ, nhưng không dám lên tiếng.
Biết rõ nguyên nhân Hoắc Kiêu giết Bàng Long, mọi người đều cảm thấy hả hê, như trút được uất ức bấy lâu.
Đám tay chân thấy tình hình không ổn, lập tức vội vàng thanh minh:
“Tôi chưa từng ức hiếp phụ nữ trong căn cứ. Tôi mới gia nhập mấy ngày gần đây.”
“Tôi chỉ là tay sai nhỏ, có chuyện tốt cũng không đến lượt tôi.”
Qua lời khai của đám tay chân, mọi người mới biết trước mạt thế, hai anh em Bàng Long từng mở một công ty bảo vệ. Vì cả hai đều từng ngồi tù, nên nhân viên trong công ty phần lớn là dân giang hồ hoặc người mới ra tù.
Những người này tụ tập lại, bề ngoài mang danh công ty bảo vệ, nhưng thực chất thường xuyên làm những chuyện trộm cắp, mờ ám.
Nếu mạt thế không ập đến, công ty của bọn họ e rằng cũng chẳng trụ được bao lâu.
Sau khi mạt thế bùng nổ, hai anh em Bàng Long là những người đầu tiên thức tỉnh dị năng. Bọn họ cho rằng đó là ân huệ của ông trời, liền ra sức tẩy não đám người xung quanh, hô hào phải gây dựng sự nghiệp trong thời mạt thế.
Dựa vào gan lì và thể lực hơn người, bọn họ liều mạng đánh chiếm một đồn cảnh sát, cướp được vũ khí, vừa thu nạp đàn em vừa tung hoành khắp nơi.
Vì mạt thế mới xảy ra chưa lâu, nên những người gia nhập sau không được hai anh em Bàng Long coi trọng. Những chuyện như bắt phụ nữ về để thỏa mãn thú tính cũng chưa đến lượt bọn họ.
Vì vậy, cho đến nay, bọn họ thực sự chưa làm những chuyện phát rồ như thế. Để chứng minh mình vô tội, đám tay chân tại chỗ liên tục thề độc, tự nguyền rủa bản thân. Trùng hợp là, toàn bộ những người có mặt ở đây đều là người gia nhập sau.
Đám đàn em mới còn có thể cân nhắc giữ lại, nhưng những người từng làm chuyện ác thì tuyệt đối không thể tha.
Mọi người nhìn nhau, không ai nói thẳng ra, nhưng đều tỏ ý nếu phát hiện sẽ đứng ra chỉ mặt.
Chưa kịp tập hợp mọi người, lính gác đã hớt hải chạy tới báo tin:
“Có một lượng lớn tang thi đang nhanh chóng tiến về phía căn cứ!”
Hoắc Kiêu lập tức nghĩ đến tiếng nổ dữ dội khi nãy. Chắc chắn chính những tiếng nổ đó đã thu hút tang thi quanh khu vực.
Anh vội chạy lên cổng căn cứ. Vừa nhìn ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến da đầu tê dại. Từ bốn phương tám hướng, một biển tang thi đen kịt đang ùn ùn kéo tới.